Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 27 tháng 7, 2023

Mùa Hạ Nắng Nóng

Nắng nóng mùa hạ thời tiết biển chuyển theo hiệu ứng nhà kính, nhiều thống kê chỉ ra mùa hè năm nay nóng kỷ lục
Theo Hãng tin AFP, từ đầu tháng 7 đến nay, Mỹ và các nước châu Âu liên tục ghi nhận nhiệt độ ở mức cao kỷ lục.
Trong đó, thủ phủ Phoenix của bang Arizona, đã trải qua hơn 42 độ C, trong 16 ngày liên tiếp. Đến ngày 15-7, nhiệt độ đã lên đến 43,8 độ và có thể sẽ tăng lên đến hơn 46 độ C.
Trong khi đó, nhiệt độ ở  Thung Lũng Chết, tiểu ban California cũng được dự báo sẽ đạt đỉnh đến 54 độ C trong ngày 16-7. Trước đó, địa điểm được mệnh danh một trong những nơi nóng nhất Trái đất này đã lần lượt chứng kiến cái nóng 48 độ C vào trưa 15-7.
Thôi thì tạm quên thời tiết nắng nóng. Tôi xin chia sẻ bài thơ Mùa Hạ Nắng Nóng - Tế Luân.




                                                        bức tranh lụa "thiếu nữ ngủ ngày"
                            hình vẽ thiếu nữ để ngực trần, tôi thêm vào mảnh dát vàng để che đi
                                                          Tranh lụa trên google image.



Mùa Hạ Nắng Nóng



Nắng nóng rực lửa chảy nhựa trên đường

Bảng cảnh cáo xe chạy bị dính nhựa

Nhiệt kế ngoài đường chỉ rõ 40 độ C

Đặt chân không trên nền đất bị phỏng.



Mùa hè chạy theo gót chân vội vã

Vào trong phòng vội vàng đóng chặt cửa

Bật quạt, bật máy lạnh nóng nhả ra

Ta cô đơn, căn phòng không rộng mở.



Làn gió nhẹ thổi luồn qua khe cửa

Không còn êm đềm vuốt ve mơn trớn

Buổi trưa hè mắc võng nằm dưới hiên

Thiếu nữ ngủ trưa hớ hênh trước gió.



Tấu khúc tình quê âm vang vọng lại

Nhẹ nhàng gợi thêm nỗi nhớ quê hương

Bức tranh lụa thiếu nữ nằm võng ngủ

Lược trúc rơi trải dài theo dáng xinh.



Dải yếm đào buông thả xuống éo thon

Đôi gò bồng đảo bụi mờ che mát

Mở tung cửa chạy đuổi theo qúa khứ

Chợt bàn chân dẵm nỗi buồn bỏ lại.



Tế Luân

Nỗi buồn mùa hạ

Thung lũng hoa vàng - July 27, 23



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét