Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

Những ngày không có anh - Tưởng nhớ thương chồng - Hồng Thủy


Chia sẻ bài viết Những Ngày Không Có Anh - Nữ sĩ Hồng Thủy viết về nỗi buồn thương nhớ chồng. Đọc bài viết này lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn cho thân phận con người. thật nhỏ bé trước định luật của trời đất, chúng ta không thể làm gì hơn, bắng cách cúi đầu chấp nhận, xem đó là lẽ vô thường rồi lần lượt cũng đến và đi.

Đời người sớm họp tối tan
Trăm năm thân phận ngỡ ngàng chia ly.
Lê Tuấn


Khoảng Trống

 

Anh để lại mênh mông khoảng trống vắng

Không thể lấp đầy, lặng chết trong lòng

Hồ cạn, suối cạn, sông dù có cạn

Mưa vẫn lấp đầy, nhưng Anh thì không.

 

Hình bóng Anh vẫn dạt dào bất tận

Bất tận thời gian lận đận vô chừng

Cuộc tình ấy vỡ từng mảnh ký ức

Máu chảy trong em, ngập lụt vô thường.

 

Gió bão thổi, mưa ướt đêm cuồng mộng

Chiều sau lưng giao động nỗi hân hoan

Chỗ anh đến, dường như còn hơi ấm

Dòng đời em, êm ả thoáng mộng vàng.

 

Giấc mơ trong em, Anh là hoàng đế

Trên ngai vàng uy dũng tỏa sáng ngần

Trong cung cấm em là vai hoàng hậu

Trên ngôi thánh hoàng, quỳ xuống hiến dâng.

 

Có phải Anh làm trái tim thổn thức

Cuộc tình đêm, tình sáng sớm mượt mà

Áo hoàng hậu ngọc ngà đeo lấp lánh

Đầy ngập hồn em, tình đã chan hòa.

 

Tế Luân 

Viết tặng Hồng Thủy

Nỗi nhớ thương chồng


NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ ANH

    Người ta thường nói "Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu", riêng với tôi liều thuốc này dường như không hiệu quả. Thời gian càng lâu, nỗi buồn càng thấm và niềm cô đơn hình như càng lan rộng mênh mang. Nỗi nhớ trong tôi cứ sói mòn thêm để chan hòa thành nước mắt. Bất cứ điều gì nhắc nhớ tới anh cũng làm tôi mủi lòng và nước mắt lại tuôn rơi không sao ngăn lại được... đến nỗi tôi sợ không dám điện thoại cho các bạn thân, vì nói chuyện thế nào bạn cũng nhắc tới anh và tôi lại khóc làm bạn buồn theo.
    Các con cứ mua vé máy bay bắt tôi đi chơi để giải sầu, các con có hiểu đâu, càng đi chơi tôi càng nhớ anh quay quắt. Những kỷ niệm thân yêu của những lần hai vợ chồng đi chơi với nhau làm tôi thêm tiếc nhớ, để thấy sự hiện diện của anh trong đời sống của tôi quí báu và cần thiết dường nào.
    Trước khi mất anh, tôi sống thật vô tư, chưa bao giờ nghĩ đến anh có thể bất thần bỏ tôi bơ vơ như vậy. Tôi biết rồi một ngày nào đó cũng sẽ phải người còn người mất, nhưng ít ra cũng sẽ có những dấu hiệu báo trước về tình trạng sức khỏe suy sụp. Đằng này tất cả sẩy đến quá bất ngờ, như một trận cuồng phong không được báo trước.
    Tôi chưa hề nghĩ tới và cũng chưa chuẩn bị để LÀM GÓA PHỤ vì trước khi Bác Sĩ gửi anh vào nhà thương để thông tim, anh vẫn khỏe mạnh và đầu óc rất sáng suốt minh mẫn. So với những người bạn cùng tuổi, ai cũng chào thua. Mọi người gọi anh là "super man". Anh vẫn lái xe ban đêm mà không cần đeo kính. Vẫn đi party dài dài. Vẫn nhẩy đầm rất nhuyễn, vẫn tính nhẩm nhanh không ai bằng. Vẫn chịu chơi cùng mình, vẫn yêu đời phơi phới. Đi ăn với các ông bạn toàn những người trẻ hơn anh nhiều. Trả tiền chung bữa ăn rồi chia đều, chả cần giấy bút gì hết, anh tính nhẩm rất nhanh và tuyên bố số tiền mỗi người phải trả thật chính xác và nhanh như máy, trong khi các ông bạn trẻ hơn còn tính chưa xong. Ai cũng nghĩ anh sẽ sống thọ vô cùng. 
    Nào ngờ phong ba bất ngờ ập tới, ông xã tôi chỉ đi khám tim như thường lệ. BS tim nói kết quả thử máu hơi bị đặc cần vào nhà thương để họ cho thuốc làm loãng máu và thông tim. Số thật xui, Bác sĩ gửi nhà tôi vào nhà thương đúng vào dịp LỄ EASTER, Bác sĩ giỏi và y tá có kinh nghiệm lo ở nhà ăn mừng lễ. Những người trực trong nhà thương toàn là người mới, thiếu kinh nghiệm nên đã làm việc quá tắc trách. Bác sĩ chính phải lo cho nhà tôi thì lơ là vô trách nhiệm hay là chủ quan coi thường những biến chuyển của một bệnh nhân cao tuổi, khiến nhà tôi chết bất thần một cách oan uổng.

    Cho tới bây giờ đã 8 tháng trôi qua từ ngày nhà tôi mất, tôi vẫn chưa thể tin và chấp nhận được là chúng tôi đã hoàn toàn vĩnh biệt nhau và tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy chồng tôi nữa. Tôi sống như người mộng du, tôi vẫn giữ tất cả hình ảnh, tên tuổi của anh trên computer, không bỏ đi hay thay đổi bất cứ gì trong nhà, để tưởng tượng là anh vẫn sống bên tôi. Tôi để cái hình anh cười thật tươi trong phòng khách với lọ hoa bất tử để nói chuyện với anh mỗi ngày. 
    Tôi vẫn vào Montgomery Mall đi bộ như chúng tôi vẫn đi những khi trời nóng quá hoặc lạnh quá. Tôi vào Starbuck tìm cái bàn chúng tôi vẫn ngồi uống cafe với nhau, ngồi một mình với ly cafe để nhớ anh và nước mắt lại chảy. Tôi lang thang đi bộ trong MALL, đến những chỗ có ghế anh hay ngồi coi Mail trong cell phôn, hay nói chuyện với bạn để chờ tôi vào các tiệm coi quần áo. Tôi vuốt ve những cái ghế đó, tưởng như vẫn còn hơi hướng của anh và cảm thấy thân thuộc với những chiếc ghế đó vô cùng. Tôi cứ đi vơ vẩn như vậy cho tới chiều tối và tủi thân khi nghĩ tôi có thể đi lang thang cho tới khi Mall đóng cửa cũng chả có ai mong tôi về. 
    Khi anh còn sống, đi đâu một mình tôi cũng vội vàng lo về nhà còn sửa soạn cơm nước kẻo anh chờ ở nhà. Tôi rất mê cây cối và làm vườn, có khi mải mê quên cả giờ ăn trưa. Tới giờ ăn, lúc nào anh cũng gọi tôi vào 2,3 lần, bắt tôi phải ăn cho đúng giờ kẻo hại cho sức khỏe. Bây giờ tôi ở ngoài vườn cả ngày, quá giờ ăn cũng chả có ai gọi vào nhắc nhở phải ăn.     Từ khi anh bỏ tôi một mình, tôi xuống 10 pounds mà chưa lên lại được. Có lẽ tại tôi ăn uống thất thường quá, ban đêm cũng ngủ thật ít, trằn trọc mãi mới ngủ được.Tôi vẫn chưa quen với cuộc sống không có anh. Một cô bạn thân nghe tôi tâm sự đã ngậm ngùi nói "Tội nghiệp Thủy, phải cố vui, quên đi mọi chuyện mà chấp nhận cuộc sống mới. Thật ra phải mất một thời gian dài mới quen được cuộc sống của một Góa phụ." Chữ Góa phụ với tôi còn mới mẻ quá, đến nỗi tôi chưa nhận thức được mình đã là một Góa phụ rồi.
    Bạn tôi nói rất đúng, tôi phải cố chấp nhận định mệnh để tập làm quen với cuộc sống của một Góa phụ.
    Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, lần đầu không có anh cùng tiễn năm cũ , đón mừng năm mới. Tôi cứ nhìn hình anh và thì thầm tự hỏi: giờ này anh đang ở đâu? Anh có vui và có còn nhớ đến em không ? Anh Có biết là em đang rất cô đơn, rất buồn, rất tội nghiệp... và rất nhớ anh không ?


Hồng Thủy



Cuộc Sống Thi Ca

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

Những sáng tác mới mùa Noel 2023

 Chuyển tiếp blogspot Long Hồ Vĩnh Long.

Quý anh chị kính mến
Kim Oanh cám ơn anh Tuấn nhiều.
Kim Oanh xin kính chúc quý anh chị và gia đình một Mùa Giáng Sinh 
tràn đầy ân phúc trên cao.
Một Năm Mới 2024 nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc.
Xin gửi anh chị vui thưởng thức những sáng tác mùa Noel


Long Hồ Vĩnh Long: Nguyện Cầu Giáng Sinh 2023 - Thơ: Lê Tuấn - Nhạc: Phạm Mạnh Đạt (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Đi Lễ Nửa Đêm - Cao Mỵ Nhân (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Bữa Tiệc Giáng Sinh Nhiệm Màu - Nguyễn Thị Thanh Dương (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Viết Ở Denver - Kim Loan (longhovinhlong.blogspot.com)



Long Hồ Vĩnh Long: Chúa Giáng Sinh - Bùi Bằng Nguyên (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Tràn Đầy Ân Phúc Trên Cao! - Đức Hùng(longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Vui Mừng Và Chờ Đơi - Nguyễn Tiến Cảnh(longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Tháng 12 2023 - BP (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Ngôi Hai Xuống Trần - Đỗ Hữu Tài(Thế Thôi) (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Mặc Khải - Bùi Bằng Nguyên (longhovinhlong.blogspot.com)



Long Hồ Vĩnh Long: Lễ Dâng Ngài - Sáng Tác: Liên Bình Định - Trình Bày: Minh Khoa (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Mùa Giáng Sinh xưa - Nguyễn Vĩnh Long (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Đêm Noel - Sáng Tác: Cao Minh Hưng, Ca Sĩ: Mimi (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Lá Thư Noel 2023 - Đinh Hùng Cường (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Nhớ Quê Nhà - Sao Khuê (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Những Buổi Tiệc Giáng Sinh - Lê Nguyễn Nga (longhovinhlong.blogspot.com)


Long Hồ Vĩnh Long: Ánh Sáng Mùa Vọng 2023 - Kim Oanh (longhovinhlong.blogspot.com)


Kim Oanh

Cuộc Sống Thi Ca




Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

Những Video sinh hoạt mùa lễ Christmas 2023

Gia đình họp mặt chung vui chào mừng Giáng Sinh tại nhà.
Le Family Celebrates Christmas at home. December 24, 2023
Video ngắn 2 phút. Lê Tuấn thực hiện.
Chia sẻ bài thơ Ngày Noel.



Ngày Noel

Bài thánh ca vang vọng
Đẹp như một đêm mơ
Tuổi thơ còn trong trắng
Trái tim hồng ngây thơ.
Trên cây thông rực rỡ
Ánh đèn màu lung linh
Gói qùa mang điều ước
Chứa đầy những ân tình.
Ánh lửa hồng sưởi ấm
Ngoài trời tuyết vẫn rơi
Hoa tuyết màu trong trắng
Hiển linh giữa đất trời.
Gói quà nào của mẹ
Cài hoa hồng xinh xinh
Mẹ bí mật không nói
Quà từ ông Noel.
Đêm đông đầy ánh sao
Có vì sao Mẹ cài
Trên cây thông lấp lánh
Lòng con nhớ mong hoài.

Tế Luân
Noel 12-24-23

Mời vào Face Book của Lê Tuấn

https://www.facebook.com/tuan.le.9083477/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0

0:17 / 2:26

Giáng Sinh Tuyệt Vời Tại San Jose.


Lake Tahoe Sinh Hoạt Mùa Đông 
December 17, 2023


Họp Mặt Gia Đình 
Chào mừng Giáng Sinh December 24, 2023


Oakland Zoo.
Hàng trăm chiếc đèn lồng động vật, lớn hơn thực tế khắp vườn thú. Mỗi chiếc đèn lồng kể câu chuyện về hành trình đang diễn ra của động vật hoang dã, tầm quan trọng của mọi loài trên hành tinh của chúng ta và cam kết bảo tồn của Sở Thú.

Cuộc Sống Thi Ca

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Tìm hiểu Lễ Giáng Sinh - Noel - Christmas.



Tìm hiểu Lễ Giáng Sinh
22/12/2023 Thái Lan sưu tầm & dịch




Mừng Noel

Mẹ ơi! Noel là gì?

Lửa bập bùng sưởi ấm

Bão tuyết rơi ngoài sân

Ánh đèn màu lấp lánh.

Mẹ ơi! Noel đép quá!

Ông già râu bạc phơ

Mặt hiền hòa phúc hậu

Mang qùa cho tuổi thơ.

Mẹ ơi! Noel thánh thiện

Nhạc thánh ca vang lừng

Lòng rộn ràng háo hức

Tiếng chuông ngân không ngừng.

Mẹ ơi! Chúa chào đời

Trong máng cỏ đơn sơ

Ánh hào quang rực rỡ

Soi sáng cả bài thơ.

Mẹ ơi! Trời đầy sao

Một ngôi sao Mẹ cài

Trên cây thông xanh biếc

Noel xưa! Nhớ hoài.

Tế Luân



Nguồn gốc của từ Noel

Noel hay Noël có nguồn gốc từ một từ tiếng Pháp cổ, “nael”, có nghĩa là “của hoặc sinh ra vào ngày Giáng Sinh”. Tên này bắt nguồn từ sự ra đời của Chúa Giêsu, được gọi là “natalis die” có nghĩa là “ngày sinh”, sau đó được dùng trong tiếng Anh trung cổ với tên gọi "Nowel".

Kể từ thời Trung cổ, theo truyền thống những đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ Giáng Sinh đã được đặt tên Noel. Mặc dù đây là một cái tên phổ biến cho cả nam và nữ, nhưng đôi khi con gái thì được được đánh vần là Noelle. Noel đã được hát bằng tiếng Latin hoặc tiếng Pháp trong nhiều thế kỷ trước khi những người nói tiếng Anh bắt đầu sử dụng từ này để chỉ các bài hát mừng Giáng Sinh vào thế kỷ 18. Việc sử dụng noel (đánh vần là nowell) có nghĩa là "Giáng Sinh" có thể được tìm thấy trong văn bản về truyền thuyết Arthurian vào cuối thế kỷ 14, sử dụng lần đầu tiên: thế kỷ 15 – viết hoa: CHRISTMAS.

Nguồn gốc của từ Noël, theo tiếng Pháp, rất đa dạng và gây nhiều tranh cãi. Hầu hết mọi nơi ở châu Âu, thuật ngữ này đều mang những màu sắc khác nhau: Noël ở Pháp, Natale ở Ý, Natal ở Bồ Đào Nha, Navidad ở Tây Ban Nha. Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng từ này có thể xuất phát từ tiếng Latin “natalis die”, có nghĩa là “ngày sinh”.
Những người khác cho rằng nguồn gốc của lễ Giáng Sinh là từ tiếng Gallic (1). Thuật ngữ “Noel” có từ nguyên là hai từ tiếng Gallic noio (mới) và hel (mặt trời).

Vào thời Trung cổ, Noël – Lễ Giáng Sinh – là tiếng kêu vui mừng của người dân khi một sự kiện vui vẻ sắp đến.



Như mọi khi, các ngày lễ tôn giáo lớn của Kitô giáo và các ngày lễ ngoại giáo đan xen nhau nên rất khó để tìm ra nguồn gốc chính xác của từ Noël. Đặc biệt là vì thuật ngữ Noël không được sử dụng ở một số quốc gia như Anh và Đức, những quốc gia nói đến “Thánh lễ của Chúa” (Christmas) để chỉ ngày này. Tương tự như vậy, ở các nước Scandinavia, lễ Giáng Sinh được thể hiện là Jul.

Theo truyền thống xứ Bretagne

Đoạn trích từ niên lịch của truyền thống xứ Bretagne:

“Tổ tiên của chúng ta đều không muốn bỏ lỡ Thánh lễ nửa đêm mà ở miền Nam Bretagne họ gọi là: Ofernn ar pelgent (Thánh lễ trước bình minh)". Dù trời mưa hay gió, họ cũng ra khỏi nhà và đi trong đêm, cầm đèn lồng và gậy, vừa đi vừa hát những bài hát Giáng Sinh. Trước khi đi, họ ăn nhẹ bánh kép (crêpes) nóng, và vì những người đã khuất luôn hiện diện trong ký ức của họ nên họ đọc kinh cầu bình an cho họ. Và họ đốt khúc gỗ Yule, một khúc gỗ đặc biệt, được quấn trong ruy-băng, thường được giữ trước nhiều tháng. Họ rảy nước thánh vào khúc gỗ. Tùy theo truyền thống của mỗi miền, họ để gỗ cháy từ ba đến chín ngày. Miếng gỗ còn sót lại sau khi đốt sẽ được bảo quản cẩn thận quanh năm vì chúng có tác dụng chống sét đánh, chống nọc độc của rắn và còn có tác dụng khiến nước mưa thanh khiết hơn.

Và họ bước đi, vừa đi vừa hát...

Đến nhà thờ rực rỡ ánh nến, họ đến bên máng cỏ, và dâng lễ vật: một ít tiền, một cái bánh, bơ, hoặc một cái rổ, một cái giỏ đan bằng liễu gai. Lễ vật cúng dường khiêm tốn nhưng với tất cả tấm lòng.

Sau đó, họ tiếp tục hát trong thánh lễ, với lòng tràn đầy nhiệt huyết, những bài thánh ca lễ Giáng Sinh xưa của quê nhà như Ni hoc'h ador, Mabig Jésuz (Chúng tôi tôn thờ Chúa, Hài Nhi Giêsu) hay Péh trouz' zou ar en doar? (Tiếng Ồn trên trái đất là gì?)

Khi về nhà, họ dùng bữa ăn nửa đêm khá đạm bạc: xúp thịt xông khói, xúc xích nướng, bánh xốp hình ngôi sao. Và những con vật trong nông trại cũng có bữa ăn đêm giao thừa: thêm một khẩu phần cỏ khô dồi dào.

Sau đó họ đi ngủ.

Đêm nay không giống những đêm khác, mà được gọi là Ann Noz Santel: Đêm Thánh.

Nutcracker

Trong những ngày nghỉ cuối năm, điều kỳ diệu của Giáng Sinh xảy ra không chỉ nhờ ông già Noel và những truyền thuyết xung quanh ông mà còn nhờ một số nhân vật, thí dụ như Kẹp Hạt Dẻ Nutcracker. Tượng nhỏ này có hình dáng của một người lính bằng gỗ, là một trong những biểu tượng rất được ưa chuộng để thể hiện ngày lễ Giáng Sinh. Càng ngày ta càng thấy nhiều chú lính này ở một số cửa hàng, ở khu vực trang trí Giáng Sinh. Nhưng đằng sau nhân vật này là một câu chuyện dài được viết lại và chuyển thể một các khác nhau qua dòng thời gian.

Nguồn gốc của nhân vật Kẹp Hạt Dẻ (Nutcracker) là gì?

Nutcracker không từ Bắc Cực xuống hay từ nhà ông già Noel. Nó được Aristotle phát minh ra như một đồ vật trong thời Cổ đại. Bức tượng Nutcracker cũng có nguồn gốc từ Đức và chính xác hơn là ở dãy núi Ore, nơi những người thợ thủ công chuyên nghiệp vẫn làm ra nó cho đến ngày nay. Ban đầu, vật thể may mắn bằng gỗ này được thiết kế để bóp vỡ các loại hạt. Điều này có thể thực hiện được nhờ một cơ chế nằm trong quai hàm của món vật. Một hệ thống vít hoặc đòn bẩy được đặt ở phía sau. Miệng của tượng mở ra để đặt một hạt có vỏ cứng vào bên trong và bằng cách ấn cần gạt xuống dưới, nó sẽ nhô lên để làm vỡ vỏ. Ngày nay, Nutcracker đã rời xa vai trò chính của nó và trở thành một vật trang trí. Đối với những người yêu thích trang trí đẹp mắt, chúng thực sự là những món đồ sưu tầm.

Những truyền thuyết về Nutcracker


Nhân vật Nutcracker đặc biệt nổi tiếng nhờ câu chuyện của Nutcracker và con chuột nhỏ, do Ernst Theodor Amadeus Hoffmann viết năm 1816. Câu chuyện diễn ra vào dịp Giáng Sinh.


Một cô bé tên Marie (hoặc là Clara, tên của búp bê của Marie) ăn mừng lễ cùng gia đình. Quà của cô dưới gốc cây thông là một Nutcracker bằng gỗ lộng lẫy, có hình dáng một người lính. Sau đó là cuộc tranh cãi với em trai Fritz. Trong cơn náo động, Nutcracker bị vỡ. Chú của Marie sửa chữa ngay và nhân cơ hội kể câu chuyện về anh chàng lính bằng gỗ kỳ lạ này và số phận do Nữ hoàng Chuột kinh khiếp giáng xuống đầu anh. Vào buổi tối, Marie đi ngủ và khi đồng hồ điểm vào lúc nửa đêm, Kẹp Hạt Dẻ mà cô đặt xuống đất đột nhiên sống dậy cùng với những món đồ chơi khác. Bằng phép thuật, Marie trở nên nhỏ bé như một con búp bê. Vua Chuột xuất hiện và lao thẳng về phía cô, Kẹp Hạt Dẻ Nutcracker sau đó lao vào chiến đấu để cứu cô. Dù không muốn, cô bé Marie vẫn sẽ tham gia vào tình tiết và sẽ theo cùng Nutcracker trong những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc của anh ta trong một thế giới có nhiều sinh vật huyền bí...

Một truyền thuyết hoàn toàn khác kể rằng một người nông dân giàu có, keo kiệt và cau có đang tìm cách để bẻ hạt phỉ. Anh ta đưa ra một phần thưởng cho ai có thể thực hiện yêu cầu của mình. Một nhà điêu khắc khéo léo đã làm cho ông ấy một bức tượng nhỏ bằng gỗ, một chiếc kẹp hạt, đặt một chiếc đòn bẩy vào miệng của bức tượng có thể đập vỡ vỏ quả phỉ. Người ta còn kể rằng chiếc kẹp hạt dẻ còn làm vỡ vỏ bọc trái tim của người nông dân.

Vài năm sau, nhân vật Kẹp Hạt Dẻ đã truyền cảm hứng cho nhà văn người Pháp Alexandre Dumas, người đã viết một truyện viễn tưởng về nó vào năm 1846 với tựa đề đơn giản là Câu chuyện về Kẹp Hạt Dẻ.

Bản chuyển thể này đã truyền cảm hứng cho nhà soạn nhạc Peter Tchaikovsky tạo ra vở ballet cổ điển nổi tiếng mang tên “The Nutcracker” cho đến ngày nay vẫn được trình diễn vào dịp Lễ Giáng Sinh hằng năm.


Điều thú vị là nhờ câu chuyện của Ernst Theodor Amadeus Hoffmann và vở ballet của Tchaikovsky mà Kẹp Hạt Dẻ đã trở thành biểu tượng của lễ Giáng Sinh. Trong vở ballet huyền diệu của Tchaikovsky, nhân vật bằng gỗ sống dậy trong một giấc mơ, trong bữa tiệc đêm Giáng Sinh và bắt đầu nhảy múa.

Bûche de Noël, hay bánh Khúc gỗ Giáng Sinh là gì?


Bûche de Noël, nghĩa đen là “khúc gỗ Giáng Sinh”, là một loại bánh truyền thống thường được thưởng thức trong mùa lễ hội, đúng như tên gọi của nó, được làm theo hình dạng khúc gỗ. Bánh khúc gỗ kiểu Pháp này có rất nhiều hương vị khác nhau. Bánh sô-cô-la yule log là loại phổ biến nhất, nhưng bạn sẽ thấy Bûches de Noël được làm với cà phê, quả mâm xôi, vani, v.v.

Một số tiệm bánh thích sáng tạo và có những hương vị khác lạ. Một tiệm bánh mì mà tôi biết có món Bûche de Noël được làm từ bánh hạnh nhân, đậu phộng và bỏng ngô! Ngày nay, nhiều người cũng thích món Bûche de Noël đông lạnh được làm bằng kem. Bûche de Noël đông lạnh được gọi là Bûche de Noël glacée, và loại không đông lạnh được gọi là Bûche de Noël au beurre (hương vị bơ) hoặc Bûche de Noël pâtissière (của tiệm bánh ngọt).

Ban đầu khúc gỗ yule là một khúc gỗ được đốt hàng năm như một truyền thống Giáng Sinh ở các vùng ở Châu Âu. Nguồn gốc chính xác không được biết đến, nhưng khúc gỗ được đốt hàng ngày cho đến Đêm thứ mười hai và được cho là mang lại may mắn. Ngày nay, khi bạn nghe ai đó nhắc đến Bûche de Noël, là họ đang đề cập đến món tráng miệng. Giống như về khúc gỗ Giáng Sinh đã đề cập ở trên, chúng tôi không biết nguồn gốc chính xác của bánh khúc cây. Một số nhà sử học tin rằng nó có nguồn gốc từ thế kỷ 17, nhưng không được biết cho đến khi nó được phổ biến bởi những người thợ làm bánh ở Paris vào thế kỷ 19.

Ngày nay, món bánh khúc gỗ Giáng Sinh cổ điển này được yêu thích trên khắp thế giới, nhưng nó thường được thấy ở Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Canada, Lebanon, Syria, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Nó cũng tồn tại ở một số thuộc địa cũ của Pháp, chẳng hạn như Việt Nam.

Lễ Giáng Sinh và đêm giao thừa ở Pháp được tổ chức như thế nào?

Lễ Giáng Sinh thường được tổ chức bằng bữa ăn tối vào đêm Giáng Sinh hoặc bữa trưa vào Ngày Giáng Sinh (đôi khi là cả hai) với bạn bè và gia đình. Người Pháp thường không treo vớ trên lò sưởi để Ông già Noel bỏ quà vào, nhưng một số trẻ em ở Pháp để giày trước lò sưởi vào đêm Giáng Sinh, để Ông già Noel nhét đầy kẹo và đồ chơi vào.

Bữa tối Giáng Sinh thường bao gồm một số loại thịt gia cầm hoặc thịt thú săn, nhưng phổ biến nhất là gà tây. Người ta cũng thường thưởng thức gan ngỗng, cá hồi hun khói, hào, coquilles Saint Jacques, có mảnh vỏ rỗng dùng làm cái bát và biểu tượng cho những người hành hương Saint-Jacques de Compostelle (sò điệp) và rượu sâm banh để chào mừng Giáng Sinh hoặc năm mới.

Nếu tổng cộng thực khách là 13 người được cho là sẽ mang lại xui xẻo. Sự mê tín của người Pháp này được cho là bắt nguồn từ Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, nơi Judas, một trong mười ba thực khách, là kẻ phản bội. Những người mê tín có thường có xu hướng mời thêm khách để tránh xui xẻo.

Về cây thông Giáng Sinh Sapin


Trước đây, tất cả các cây đều giữ lá xanh trong mùa đông. Tuyết trắng bao phủ những tán lá xanh của khu rừng. Ngày nay, chỉ có cây sapin là còn xanh. Bạn có biết tại sao không?

Lâu lắm rồi... Lúc đó là mùa đông, một ngày trước ngày lễ Giáng Sinh. Trong rừng, nhiều loài chim đang chuẩn bị dời đi. Đã đến lúc chúng phải di cư sang Châu Phi, chờ đợi mùa hè năm sau.

Tất cả các loài chim đều háo hức bắt đầu cuộc hành trình đến những đất nước ấm áp. Tất cả ngoại trừ một con chim nhỏ. Chú ta đã bị gãy cánh khi rơi từ trên cành xuống và không thể bay được nữa. Chú sẽ phải trải qua mùa đông ở đây, trong rừng, chờ đợi được chữa lành. Chú chim nhỏ buồn bã nhìn gia đình và bạn bè bay đi. Chú rất muốn đi cùng họ!

Chẳng mấy chốc họ đã biến mất ở phía chân trời. Thế là chú chim con bắt đầu tìm nơi trú ẩn.

Cánh của chú bị đau. Chú đang đi dọc theo con đường rừng thì nhìn thấy một cây sồi to và đẹp. Thân cây của nó được bao phủ bởi lớp vỏ thô ráp và lá của nó có các cạnh lượn sóng. Con chim từ từ đến gần cây và nói:

– Anh sồi, cánh của tôi bị gãy rồi, tôi không thể bay được. Bạn có thể che chở cho tôi trong mùa đông lạnh giá được không?

Cây hướng cành về phía chú chim:

– Che chở cho bạn ư? Không, không được. Bạn sẽ ăn hết quả sồi của tôi! Hãy biến đi!

Con chim nhỏ cúi đầu và tiếp tục lên đường.

Trời bắt đầu có tuyết. Những mảng tuyết lớn rơi xuống. Chú chim con run rẩy. Đột nhiên chú nhìn thấy một cây sồi rừng, vỏ mỏng và nhẵn. Nó rung những chiếc lá tròn nhỏ để rũ đi tuyết rơi trên mình.

Con chim nhỏ lại gần và nói:

– Chào anh, cánh của tôi bị gãy rồi, tôi không thể bay và tôi bị lạnh cóng. Bạn có thể che chở cho tôi trong mùa đông lạnh giá được không?

Cái cây hướng cành về phía chú:

– Che chở cho mi ư? Không, không được đâu. Bạn sẽ ăn hết trái cây của tôi! Biến đi!

Con chim nhỏ cúi đầu và tiếp tục lên đường.

Tuyết càng ngày càng rơi nhiều hơn. Con chim cảm thấy bụng mình sôi lên: nó đói. Ở khúc quanh của con đường, nó nhìn thấy một cây bạch dương kiêu hãnh và cao lớn. Thân nó trắng như tuyết.

Con chim nhỏ lại gần và nói:

– Bạch dương, cánh của tôi bị gãy rồi, tôi không thể bay, tôi lạnh cóng và tôi đang đói. Bạn có thể che chở cho tôi trong mùa đông lạnh giá được không?

Cây hướng cành về phía chim:

– Che chở cho mi? Không, không đâu, mi sẽ làm cho cành của ta dơ bẩn hết! Biến đi!

Con chim nhỏ cúi đầu xuống. Nó mệt mỏi và không biết đi đâu. Đột nhiên nó nghe thấy một giọng nói bảo hãy đến gần hơn. Nó bước vài bước và nhìn thấy một cây linh sam.

– Chim nhỏ ơi, em có muốn trú ẩn trên cành của ta không? Ta không có quả, không có hạt, nhưng ta sẽ bảo vệ bạn khỏi cái lạnh mùa đông.

Chú chim nhỏ rất mừng, đến gần và cảm ơn cây. Nó nghe thấy tiếng cây sồi, cây sồi rừng và cây bạch dương đang chế nhạo cây linh sam. Chúng thấy cây này thật xấu xí, thân đen và cành phủ đầy kim! Chúng khoe mình xinh đẹp hơn nhiều. Chúng nói rằng nhờ có chúng mà khu rừng mới xinh như vậy.

Chú chim con không nghe lời chúng mà ngủ thiếp đi, rúc vào người bạn mới của mình. Đêm đến mà tuyết vẫn rơi, ngày một dày đặc hơn. Chẳng mấy chốc một cơn bão đã kéo đến. Suốt đêm gió thổi dữ dội trong rừng. Ba loại cây hống hách phải bám chặt vào gốc rễ của mình để không bị đổ xuống.

Những cơn gió không hề dịu đi cho đến tận sáng sớm. Khi mặt trời mọc, tiếng la hét vang lên từ trong rừng. Cây sồi, cây sồi rừng và cây bạch dương rên rỉ: “Lá của tôi! Lá của tôi mất hết rồi!”

Cành của chúng hoàn toàn trơ trụi, toàn bộ lá của chúng đã đã rụng. Còn phần cây linh sam sapin không hề mất đi một chiếc lá kim nào. Đó là cây linh sam đã được thần linh của mùa Đông thưởng vì lòng tốt của anh đối với chú chim nhỏ.

Và từ đó cây linh sam Sapin / Christmas tree hào phóng và luôn bảo vệ kẻ yếu vẫn xanh tươi vào mùa đông, trong khi những cây khác rụng lá.

Bây giờ cây là biểu tượng của lễ, nơi mọi người tụ tập để ăn mừng Giáng Sinh!

– Thái Lan sưu tầm & dịch





Chú thích:

(1) Gallia (tiếng Pháp: Gaule, tiếng Hà Lan: Gallië, tiếng Đức: Gallien) là một khu vực ở Tây Âu trong thời kỳ đồ sắt và thời kỳ La Mã, bao gồm Pháp, Luxembourg và Bỉ ngày nay, phần lớn Thụy Sĩ, mạn Tây Bắc Ý, cũng như những phần đất của Hà Lan và Đức ở bờ trái sông Rhine. Người Gallia là tộc người nói tiếng Gallia (một hình thức cổ của tiếng Celt) và sống ở Gallia. Theo lời kể của Julius Caesar, tiếng Gallia thực sự khác biệt với tiếng Aquitaine và tiếng Belgae. Theo khảo cổ học, người Gallia đã dựng nên nền văn hóa La Tène trải dài khắp xứ Gallia, và về mạn Đông tới Rhaetia, Noricum, Pannonia cùng với miền Tây Nam Germania. (Theo Wikipedia).

Cuộc sống thi ca - Sưu tầm và chia sẻ

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2023

Triển Lãm Tranh & Tin Nóng & Bài Vở Giáng Sinh và Thời Sự - Lê Văn Hải


Triển Lãm Tranh & Tin Nóng & Bài Vở Giáng Sinh và Kính Chuyển, Tin Thế Giới Đó Đây Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải

Cuộc sống thi ca chuyển tiếp



Giới Thiệu Buổi Sinh Hoạt Nghệ Thuật Hiếm Có: Xin mời Quý Vị yêu thích bộ môn nghệ thuật Hội Họa, đến tham dự buổi khai mạc: Triển lãm tranh của Họa Sĩ Võ Tá Đồng Vào ngày thứ Sáu (tuần này!) 22 tháng 12 năm 2023, lúc 2 giờ chiều. Tại địa chỉ, La Buona Vita 445 N. Capitol Ave. San Jose, CA 95133

*Vài Dòng Một Chút Về Bộ Môn Nghệ Thuật Vẫn Còn Xa Lạ Này!




Với người Việt, những Buổi Ra Mắt Sách, thơ, Văn, thì rất quen thuộc, còn những buổi Triển Lãm Tranh, thì còn xa lạ lắm, vì rất hiếm!
Tại sao thế?
Vì người thưởng thức có rất ít! rất hiếm! Chưa hiểu tường tận về lãnh vực nghệ thuật này. Mỗi họa sĩ theo một trường phái khác nhau. Người thưởng lãm, như lạc vào khu rừng! nhiều người xem tranh xong, buột miệng “mang danh họa sĩ, mà có những bức tranh, con tôi, 5, 6 tuổi, cũng vẽ được!”
Thật ra, mầu sắc nhìn thấy, chỉ là giấy gói quà bên ngoài, quan trọng nhất là thấu hiểu nội dung bức tranh (phần hồn) cảm nhận được, mới thấy bức tranh ấy, có ý nghĩa, có chiều sâu.
Chính vì thế, bộ môn Hội Họa phát triển rất chậm, từ trong nước ra đến hải ngoại, vì cây cọ, không nuôi nổi cuộc sống của người Nghệ Sĩ. Vẽ chỉ để tiêu khiển, nghề yêu thích tay trái mà thôi.


Họa Sĩ Võ Tá Đồng cũng thế, nghề chính là Bác Sĩ, vẽ chỉ để giải tỏa những tâm tư, đè nặng trong đời sống, mà không biết tâm sự cùng ai, nhất là khi mình là Bác Sĩ bộ môn tâm thần.
Không như ở Tây Phương, trình độ thưởng thức cao, mua bức tranh hàng triệu đô la là chuyện thường! chuyện này chưa bao giờ xảy ra với nền hội họa Việt Nam.

*Giới Thiệu Chút Chân dung người Họa Sĩ




Họa sĩ là một lĩnh vực rất đặc biệt và chỉ dành cho những cá nhân có khả năng nghệ thuật tự nhiên và đam mê sâu với hội họa. (không phải cứ học trường mỹ thuật là thành họa sĩ!) Không phải ai cũng có thể bước chân vào con đường nghề nghiệp này. Vậy nghề họa sĩ là gì, làm gì để trở thành họa sĩ được mến mộ, cùng triển vọng trong lĩnh vực nghệ thuật này nhé.


Họa sĩ là người có khả năng và thực hiện sáng tác ra các tác phẩm hội họa, thể hiện tư tưởng nghệ thuật, tình cảm, tâm huyết qua các tác phẩm có thể cảm nhận được bằng thị giác.
Các tác phẩm nghệ thuật tạo hình này, chủ yếu do các họa sĩ sử dụng màu, phủ lên một bề mặt tương đối phẳng, để thể hiện hình ảnh. Ngày nay, khái niệm họa sĩ được mở rộng ra, cả những người tạo hình ảnh trên máy tính.




*Điều kiện để đứng vững trong nghề họa sĩ là gì?




Để trở thành một họa sĩ, bạn cần tuân theo một số yêu cầu và phải phát triển những kỹ năng cụ thể. Dưới đây là một số yêu cầu quan trọng:
-Khả năng nghệ thuật
Đây là yếu tố quan trọng nhất. Bạn cần có khả năng sáng tạo và thể hiện ý tưởng qua tranh vẽ hoặc các phương tiện nghệ thuật khác. Khả năng nắm bắt màu sắc, hình dạng và khả năng biểu đạt cảm xúc thông qua nghệ thuật là yếu tố cần thiết.


-Kiên nhẫn
Quá trình tạo ra một tác phẩm nghệ thuật có thể rất mất thời gian và cần sự kiên nhẫn. Bạn sẽ phải dành nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày để hoàn thành một tác phẩm.
-Kiến thức và kỹ năng kỹ thuật
Hiểu biết về các kỹ thuật vẽ và sử dụng các công cụ nghệ thuật là rất quan trọng để trở thành họa sĩ. Điều này bao gồm biết cách sử dụng bút chì, màu nước, sơn dầu, hoặc các công nghệ số hóa nếu bạn làm việc trên máy tính.
-Khả năng quan sát
Họa sĩ cần có khả năng quan sát chi tiết và nhận biết các yếu tố nghệ thuật trong thế giới xung quanh họ.

-Cá tính độc đáo
Họa sĩ thường thể hiện cá tính vào các tác phẩm của họ. Điều này giúp tạo ra sự khác biệt và đặc trưng cho tác phẩm nghệ thuật.
-Không ngừng học hỏi
Nghệ thuật không bao giờ ngừng phát triển, vì vậy họa sĩ cần luôn cập nhật kiến thức và học hỏi từ các nghệ sĩ khác.
-Sự sáng tạo và ý tưởng mới
Để nổi bật trong nghề nghiệp này, bạn cần có khả năng sáng tạo và thường xuyên đem đến những ý tưởng mới và độc đáo trong tác phẩm của mình.


*Lịch sử hội Họa

Những họa sĩ đầu tiên có tác phẩm để đời, còn được biết đến là những người nguyên thủy tại Pháp, cách đây 32000 năm!
Tại Việt Nam, các hình ảnh được khắc trên Trống Đồng Đông Sơn, là bằng chứng chắc chắn nhất về nghệ thuật, của những nghệ sĩ tạo hình của người Việt cổ.
*Những Họa Sĩ nhiều người biết nhất trên thế Giới




•Leonardo da Vinci: Nổi tiếng với tác phẩm “Mona Lisa” và “The Last Supper”. Ông là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử nghệ thuật.
•Pablo Picasso: Họa sĩ và nhà điêu khắc người Tây Ban Nha, nổi tiếng với nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau như Cubism and Surrealism.
•Vincent van Gogh: Nổi tiếng với các bức tranh như “Starry Night” và “Sunflowers”, và được biết đến với phong cách dấu vết riêng biệt.
•Claude Monet: Họa sĩ Impressionism nổi tiếng với loạt bức tranh nước lúc bình minh tại vườn nước Giverny.
•Georgia O’Keeffe: Nghệ sĩ phong cảnh nổi tiếng với các bức tranh thể hiện nét đẹp của cảnh quan và hoa cỏ ở Mỹ.
•Salvador Dali: Nghệ sĩ Surrealism nổi tiếng với các tác phẩm kỳ quái như “The Persistence of Memory.”




Xin đến với bộ môn nghệ thuật khá xa lạ với người Việt này
Qua buổi khai mạc Triển lãm tranh của Họa Sĩ Võ Tá Đồng
Vào ngày thứ Sáu (tuần này!) 22 tháng 12 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
Tại địa chỉ, La Buona Vita 445 N. Capitol Ave. San Jose, CA 95133

Có phục vụ thức ăn nhẹ, rượu ngon đủ loại, âm nhạc và khiêu vũ (nếu Bạn thích) hoàn toàn miễn phí!
Xin đừng bỏ qua, Buổi sinh hoạt Văn Học Nghệ Thuật rất lạ, độc đáo trong Mùa Giáng Sinh năm nay.

Trân Trọng Kính Mời.

Nóng! Động đất làm chết hơn 127 người ở Trung Cộng, Đài Loan nói sẵn sàng trợ giúp!



(Hình: Người dân sưởi ấm quanh đống lửa sau trận động đất ở huyện Jishishan, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc vào ngày 19/12/2023.)
-Động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra ở một trong những khu vực nghèo nhất Trung Quốc ngay trước nửa đêm thứ Hai 18/12, khiến ít nhất 127 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và đánh sập những căn nhà làm bằng bùn ở những ngôi làng xa xôi hẻo lánh.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc tìm đến xã thứ sáu của làng Dahe, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở tỉnh Cam Túc phía tây bắc Trung Quốc, và họ thấy nhiều ngôi nhà có nguy cơ bị sập hoặc đã sụp đổ, đặc biệt là những ngôi nhà được xây bằng bùn và đất sét.
Một cụ già được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi ngôi nhà bị hư hại của mình cho biết: “Tôi đã sống hơn 80 năm và chưa bao giờ chứng kiến một trận động đất lớn như vậy”.

Hơn 155.000 ngôi nhà ở Cam Túc bị hư hại hoặc phá hủy.
Vào lúc 11h59 đêm 18/12, trận động đất đã làm rung chuyển quận Jishishan của Cam Túc, ở độ sâu 10 km (6,2 dặm). Tâm chấn cách đường ranh giới giữa tỉnh Cam Túc và Thanh Hải 5 km, nơi cũng có thể cảm nhận được những rung chấn mạnh.
Các nhà chức trách đã huy động một loạt lực lượng ứng phó khẩn cấp sau khi trận động đất phá hủy đường sá và cơ sở hạ tầng, gây ra lở đất và chôn vùi một nửa ngôi làng trong bùn đất. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều thách thức trong điều kiện nhiệt độ dưới 0, sau khi một đợt rét đậm quét qua.
Động đất thường xuyên xảy ra ở các tỉnh như Cam Túc, nằm ở ranh giới phía đông bắc của cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng nơi có hoạt động kiến tạo mạnh mẽ. Trận động đất nguy hiểm nhất ở Trung Quốc trong những thập niên gần đây là vào năm 2008, khi một trận động đất có cường độ 8,0 độ richter xảy ra ở Tứ Xuyên, khiến gần 70.000 người thiệt mạng.



Tại Cam Túc, nhà chức trách cho biết đã có 113 người thiệt mạng và 536 người bị thương tính đến 1 giờ chiều 19/12.
Số người chết ở Thanh Hải là 14 người với 198 người bị thương, tính đến 4h50 chiều.
Chính thức vẫn còn 20 người mất tích.

Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin khoảng 2.200 nhân viên từ sở cứu hỏa tỉnh Cam Túc và 900 người từ đội lâm nghiệp, cũng như 260 nhân viên cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp đã được điều động đến vùng thảm họa.
Tỉnh đã phân bổ 20 triệu nhân dân tệ (2,8 triệu USD) cho chính quyền địa phương để ứng phó khẩn cấp, cũng như gửi vật tư bao gồm 2.600 lều vải bông, 10.400 giường gấp, 10.400 chăn (mền), 10.400 nệm vải bông và 1.000 bộ bếp.
Các quan chức huyện Jishishan, với dân số khoảng 260.000 người trải khắp nhiều làng và thị trấn, cho hay chính quyền địa phương thiếu nguồn lực nên phải dựa vào chính quyền tỉnh.

Cam Túc là một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc.
Tân Hoa Xã tường thuật rằng do khu vực xảy ra thảm họa nằm ở vùng cao, có thời tiết lạnh nên các nỗ lực cứu hộ đang được thực hiện nhằm ngăn chặn các thảm họa thứ cấp do các yếu tố ngoài trận động đất gây ra.
Nhiệt độ ở Linxia, Cam Túc, gần nơi xảy ra trận động đất, là khoảng âm 14 độ C (6,8 độ F) vào sáng 19/12.
Mặc dù 72 giờ sau động đất là khoảng thời gian mang lại nhiều cơ hội nhất để giải cứu những người sống sót, nhưng khoảng thời gian đó sẽ bị rút ngắn lại do thời tiết khắc nghiệt, khiến những nạn nhân bị mắc kẹt phải đối mặt với nguy cơ cao hơn.

Một số nơi nước, điện, giao thông, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng khác đã bị hư hại.
Hàng chục đường cao tốc và đường nông thôn bị hư hại do nhiều vụ lở đất, mặc dù không có báo cáo về thương vong.
Tuy nhiên, một đập thủy điện lớn cách tâm chấn 50 km không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. CCTV đưa tin con đập trên thượng nguồn sông Hoàng Hà vẫn hoạt động bình thường.
Phân tích sơ bộ cho thấy trận động đất là một dạng đứt gãy kiểu mảng địa tầng này dồn ép vào mảng kia, là một trong ba trận động đất trên 6 độ richter đã xảy ra trong phạm vi 200 km tính từ tâm chấn lần này kể từ năm 1900. Truyền thông nhà nước đưa tin có ít nhất 32 dư chấn trong một giờ sau khi trận động đất xảy ra.

Tổng cộng có 9 cơn dư chấn có cường độ từ 3,0 độ trở lên đã được ghi nhận vào sáng 19/12, hai trong số đó có cường độ ít nhất là 4,0.
Cách Jishishan ở vùng Tân Cương khoảng 3.000 km, thêm một trận động đất xảy ra lúc 9h46 sáng 19/12, với cường độ khoảng 5,5 và ở độ sâu 10 km.
Sau khi động đất chết người xảy ra tại Trung Quốc, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi lời chia buồn tới Trung Quốc hôm 19/12 và ngỏ ý rằng chính phủ của bà sẵn sàng giúp đỡ.
Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã tăng vọt trong 4 năm qua, khi Trung Quốc tìm cách khẳng định các yêu sách chủ quyền của mình bằng áp lực chính trị và quân sự. Trung Quốc lâu nay vẫn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình.
Tuy nhiên, bà Thái đã đặt những căng thẳng này sang một bên, và thông qua một tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội X đưa ra “lời chia buồn chân thành” tới tất cả những ai đã mất người thân.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cảnh báo, để ý bệnh đường hô hấp đang tăng vọt trên toàn nước Mỹ!
(Hương Liên)

-Gần đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về số trường hợp bệnh đường hô hấp đang gia tăng trên khắp nước Mỹ.
Trong bản tin cập nhật được đưa ra vào ngày 1/12, cơ quan y tế liên bang Mỹ cho biết họ đã phát hiện trường hợp virus hợp bào hô hấp (RSV) tăng cao ở trẻ nhỏ, theo đó số ca nhiễm cũng đang gia tăng ở nhiều nơi trên cả nước Mỹ. Thời gian gần đây số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ cũng đã gia tăng, đặc biệt là ở khu vực Trung Tây và Trung – Đại Tây Dương.

CDC cho biết: “Tỷ lệ sử dụng giường bệnh trên toàn nước Mỹ bao gồm cả các phòng chăm sóc đặc biệt vẫn ổn định; nhưng tỷ lệ sử dụng giường bệnh nội trú ở trẻ em đang tăng lên”.
Báo cáo cho biết thêm về số ca đến khoa cấp cứu và nhập viện vì RSV (một loại virus chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và người lớn tuổi) không ngừng gia tăng, trong khi các xét nghiệm dương tính, số ca nhập viện và đến phòng cấp cứu vì cúm cũng ngày càng gia tăng. Đối với RSV (virus hợp bào hô hấp), tỷ lệ nhập viện vẫn cao ở trẻ nhỏ và ngày càng gia tăng ở người lớn tuổi.
Đối với COVID-19, dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy số lượt đến khoa cấp cứu đã tăng 10,6% trong tuần kết thúc vào ngày 25/11, tỷ lệ nhập viện tăng 10% trong cùng thời gian. Đánh giá từ dữ liệu trong quá khứ, mức gia tăng số ca nhiễm COVID-19 hiện tại dường như thấp hơn nhiều so với mức tăng kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào năm 2020.

Dữ liệu của CDC từ việc lấy mẫu nước thải và báo cáo của phòng cấp cứu bệnh viện cho thấy, các bang có số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh nhất trong những ngày gần đây gồm Illinois, Indiana, Ohio, Wisconsin, Michigan và Minnesota.
Tuần trước, CDC ước tính cứ 10 trường hợp nhiễm mới COVID-19 ở Mỹ thì có 1 trường hợp là do biến thể BA.2.86 gây ra, gấp khoảng 3 lần so với ước tính hai tuần trước. Trong bản cập nhật của CDC cho hay: “Cập nhật dự báo tức thời (nowcast) trước đó cho thấy chủng BA.2.86 quá hiếm để có thể xuất hiện riêng lẻ, chúng được xếp cùng nhóm với chủng BA.2 khác. Hiện nay tính đến 25/11 thì tỷ lệ của biến thể này là 8,8%, gấp khoảng 3 lần tỷ lệ được báo cáo vào ngày 11/11”.
Tổ chức Y tế Thế giới gần đây đã tuyên bố rằng, trong bối cảnh số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng gần đây thì chủng BA.2.86 là “biến thể cẩn được quan tâm (variant of interest, VOI)”.

Tình hình mới nhất các ca viêm phổi
Sau khi số ca viêm phổi ở trẻ em gia tăng ở Trung Quốc và hiện tượng gia tăng tương tự ở bang Ohio nước Mỹ, CDC cho biết họ đang theo dõi.
Công báo của CDC cho hay: “Sự gia tăng số trường hợp nhiễm này dường như không phải do loại virus mới hoặc mầm bệnh khác gây ra, mà nguyên nhân là do một số virus hoặc vi khuẩn mà chúng tôi cho rằng thường xuất hiện trong mùa bệnh về đường hô hấp. CDC đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác y tế công cộng tại tiểu bang và địa phương của chúng tôi để theo dõi chặt chẽ tình hình và cung cấp thông tin cập nhật khi cần thiết”.

CDC cho biết vào ngày 1/12 rằng, “Tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi trên toàn nước Mỹ ở tuổi từ 0 〜 1 và 2 〜 4 tuổi xấp xỉ như những năm trước. Đối với trẻ em từ 5 〜17 tuổi, tỷ lệ đến khoa cấp cứu vì viêm phổi tương tự như trước đại dịch COVID-19, nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ trẻ nhỏ”.
“Chẩn đoán bệnh viêm phổi và các bệnh về đường hô hấp khác ở trẻ em cho thấy tăng lên vào mỗi mùa thu và mùa đông. Tỷ lệ trẻ đến phòng cấp cứu hàng tuần vì bệnh viêm phổi ở trẻ từ 0 〜 4 tuổi nhìn chung tương ứng như những năm trước, còn với trẻ em từ 5 〜 17 tuổi cao hơn mức thông thường nhưng vẫn tương đương với mức trước đại dịch COVID-19.”

CDC Mỹ thông báo đang theo dõi các ca bệnh ở Trung Quốc và châu Âu, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các quan chức y tế tiểu bang, địa phương và quốc tế. CDC lưu ý:
“Dựa trên kết quả xét nghiệm, sự gia tăng bệnh viêm phổi ở trẻ em dường như không phải do virus mới hoặc mầm bệnh khác gây ra. Thay vào đó, sự gia tăng này có thể do virus và vi khuẩn mà chúng tôi cho rằng sẽ xuất hiện trong mùa bệnh hô hấp”.
Kể từ tháng 8, Sở Y tế Quận Warren ở Ohio đã xác nhận 142 trường hợp mắc bệnh viêm phổi ở trẻ em, lưu ý rằng các trường hợp này cao hơn mức trung bình của quận và đáp ứng định nghĩa của tiểu bang về một đợt bùng phát.
Nhưng nhiều quan chức tin rằng đây không phải là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp “bất thường” hay “mới”, mà là “sự gia tăng đáng kể các trường hợp viêm phổi thường xảy ra trong cùng thời gian [hàng năm theo mùa]”.

Các thông tin truyền thông địa phương cũng cho thấy sự gia tăng các trường hợp viêm phổi ở trẻ em bang Massachusetts, nhưng rất ít chi tiết được cung cấp.
Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc cho biết sự gia tăng các ca viêm phổi ở trẻ em có thể là do virus hợp bào hô hấp (RSV), COVID-19, cúm, và một loại vi khuẩn gây ra “viêm phổi dịch” hay “phổi trắng” là mycoplasma.



Lời Chúc và Lời Nguyện Giáng Sinh. Merry Christmas 2023!

Kính Chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Bạn Bè, Thân Hữu và Gia Đình: Một Mùa Giáng Sinh Vui Vẻ, Hạnh Phúc, Đoàn Tụ, May Mắn và Nhiều Ơn Lành Từ Trời Cao.=
Giáng Sinh về đến mọi nhà
Cùng nhau vui hát, lời ca chúc mừng
Nào nào, cùng đến ăn mừng
Vui say no đủ, rượu mừng trao nhau!
Giáng Sinh là mùa của tình thương yêu, chia sẻ cho nhân thế:
-Chúc mọi người trên thế giới này, sống an bình, những bàn tay khát máu, hồi tâm, chấm dứt chiến tranh, để cuộc sống muôn người được hòa bình, hạnh phúc.

-Chúc cho những em nhỏ, không bị bắt cóc, trong những bàn tay khủng bố, buôn người! Luôn luôn được yêu thương trong vòng tay ấp áp của những người thân, dưới mái ấm hạnh phúc gia đình.
-Chúc cho những cụ cao niên sức khỏe, vui vầy bên đàn con cháu. Không ai còn phải sống trong bệnh tật, cô đơn đau khổ.
-Chúc Quê Hương Việt Nam, người dân được ấm no, trong tự do, dân chủ. Những kẻ trong cái Đảng độc tài, trả lại quyền làm người, cho người dân!
Cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất, ơn lành từ Chúa Hài Đồng đến với tất cả mọi người. Cùng thực hiện lời Chúa dạy: “Yêu thương tha nhân, như yêu chính bản thân mình!”

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.”

Mừng ngày Chúa Giáng Trần, xin “Trời cao hãy đổ sương xuống!” mang tin vui, ơn lành, tình yêu thương, xuống cho muôn người! Để con người biết yêu thương nhau.
Nhận ra: Chỉ có tình yêu thương mới biến trái đất thành Thiên Đàng! Hận thù, ghen ghét, tranh giành, chiếm đoạt, sẽ biến nó thành Địa Ngục! Chưa kể hủy hoại căn nhà độc nhất (trái đất) mà con người sinh sống! Đó là dấu…Tận Thế! chấm hết!
Mong lắm thay! Xin Chúa nghe lời (chúng con) nguyện cầu!

Chúc Mừng! Chúc Mừng Giáng Sinh 2023!


Không như các Thánh Cha khác, Đức Giáo Hoàng Francis không muốn chôn, trong hầm mộ Vatican!
-Đức Giáo hoàng Francis muốn được chôn cất tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary Major ở Rome, chứ không phải trong các hầm mộ ở Vatican như các giáo hoàng khác, và giải thích rằng như thế ông có thể được ở gần biểu tượng Đức Mẹ, theo AP loan tin hôm Thứ Tư, 13 Tháng Mười Hai.
Chủ Nhật sắp tới, 17 Tháng Mười Hai, là sinh nhật thứ 87 của vị giáo hoàng người gốc Argentina.


(Hình: Đức Giáo Hoàng Francis tại Vương Cung Thánh Đường St. Mary Major ở Rome hồi năm 2015.)
Trong buổi trả lời phỏng vấn với chương trình N+ của đài truyền hình Mexico Televisa, Đức Giáo Hoàng Francis cho biết ông chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức trong năm nay, bất chấp hàng loạt lo ngại về tình trạng sức khỏe và ông cũng xác nhận sẽ đi Bỉ vào năm tới, đồng thời dự định đến các đảo khu vực Polynesia và về thăm quê nhà Argentina.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Francis kể từ bị viêm phế quản cấp tính khiến phải hủy bỏ chuyến đi tới Dubai để tham gia hội nghị khí hậu của Liên Hiệp Quốc.
Đức Giáo Hoàng Francis đã bị cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ và cho biết hiện ông đã bình phục và cảm thấy ổn.
Trong khi chức vụ giáo hoàng là suốt đời, Đức Giáo Hoàng Francis tái xác nhận có thể từ chức và cho biết phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống: “Tôi cầu xin Chúa gọi về vào một lúc nào đó, nhưng mọi việc đều theo ý muốn Chúa.”


(Hình: Họa phẩm Salus populi Romani (Sự cứu rỗi người dân thành Rome) với hình ảnh Đức Mẹ Maria, khoác áo choàng màu xanh, bế Chúa Hài Đồng Giê-su.)
Vị giáo hoàng đương nhiệm từng nói rằng nếu về hưu, như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã làm vào năm 2013, ông sẽ muốn sống ở nơi cư trú dành cho các linh mục về hưu, bên ngoài Vatican.
Cứ sau mỗi chuyến đi xa, Đức Giáo Hoàng Francis lại đến Vương Cung Thánh Đường St. Mary Major để cầu nguyện trước họa phẩm Salus populi Romani (Sự cứu rỗi người dân thành Rome), một bức tranh theo phong cách Byzantine có hình ảnh Đức Mẹ Maria, khoác áo choàng màu xanh, bế Chúa Hài Đồng Giê-su tay đang cầm một cuốn sách vàng nạm ngọc.
“Đó là nơi tôi bày tỏ lòng sùng kính thành tín của mình,” vị giáo hoàng chia sẻ và cho biết thêm rằng ông đã quyết định muốn được chôn cất gần đó trong vương cung thánh đường này: “Địa điểm đã được chuẩn bị sẵn rồi.”

Giáng sinh của nạn nhân cộng sản!
(Đặng Đình Mạnh)


(Hình: Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư)
-Một gia đình, những cái tên Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương không phải đã gánh 3, mà đến 6 bản án hình sự chỉ vì nói thật, nói đúng, nói lời chính đáng để bảo vệ đất đai ông bà tổ tiên để lại và là nguồn sống của mình đã làm dài thêm tội ác Cộng Sản với dân lành.

Hôm 24/12/2021, chính quyền chọn ngày giáng sinh cho mở phiên tòa hình sự phúc thẩm tại trụ sở tòa án tỉnh Hòa Bình xét xử chị Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư.
Khai mạc phiên tòa, khi nghe hội đồng xét xử hỏi danh tính, thì cả chị Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đều bình thản khai: “Tên tôi là nạn nhân của Cộng Sản”. Khi ấy, tôi đã sửng sốt, mắt nhạt nhòa không tự chủ được vì quá cảm phục sự kiên cường, bất khuất của hai mẹ con.
Trong phiên tòa, có lúc nghe chủ tọa đưa ra nhận xét vô căn cứ, Trịnh Bá Tư khom người toan lấy dép ném. Bất ngờ, nhưng các cảnh sát dẫn giải đứng ở hai bên và sau lưng vội lao vào kịp giữ chặt hai tay của Tư để khống chế.

Đến cuối phiên tòa, nghe hình phạt tuyên 8 năm tù giam cho mỗi người chưa dứt, thì cả hai mẹ con đều vung tay hét vang rền cả khán phòng xét xử: “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo Cộng Sản hèn với giặc, ác với dân”, “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo, đả đảo, đả đảo…”. Nhóm cảnh sát dẫn giải gồm cả vài chục tên nháo nhác vội lao vào khống chế hai mẹ con đưa nhanh ra ngoài hành lang. Tuy vậy, chúng vẫn không át được những tiếng thét uất ức tiếp nối mãi không ngừng “Đả đảo Cộng Sản” như muốn vỡ tan cả buồng ngực…
Cháu Trịnh Thị Thảo, con gái chị Cấn Thị Thêu, thân nhân duy nhất được dự khán phiên tòa. Khi ấy ngồi giữa hàng trăm cán bộ an ninh mặc đồng phục lẫn thường phục cũng đứng bật dậy vung tay hô cùng mẹ và em trai: “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo Cộng Sản hèn với giặc, ác với dân”, “Đả đảo Cộng Sản”, “Đả đảo, đả đảo, đả đảo…”. Cháu bước ra ngoài tiền sảnh, xuống bậc tam cấp ra sân. Tôi vẫn thấy cánh tay cháu vẫn vung trong không ngừng nhịp cùng tiếng hô “Đả đảo Cộng Sản” đến tận cổng.

Đến cả vài trăm cảnh sát đủ các lực lượng, cán bộ an ninh chìm nổi cũng chỉ đành bất lực dõi mắt nhìn theo bóng cô gái nhỏ nhắn nhưng sự kiên cường không hề nhỏ chút nào. Chúng quá lớn và quá đủ để làm hổ thẹn bất kỳ kẻ nào đang gục mặt thờ ơ với vận mệnh đất nước.
Một thành viên khác của gia đình, Trịnh Bá Phương cũng đã bị chính quyền trả đũa về “tội” nói thật về Đồng Tâm với bản án 10 năm tù giam.
Một gia đình, những cái tên Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương không phải đã gánh 3, mà đến 6 bản án hình sự chỉ vì nói thật, nói đúng, nói lời chính đáng để bảo vệ đất đai ông bà tổ tiên để lại và là nguồn sống của mình đã làm dài thêm tội ác Cộng Sản với dân lành.

Lại sắp những ngày giáng sinh, tôi đã từng nghĩ về phiên tòa ngày giáng sinh năm ấy, khi khai danh tính “Tên tôi là nạn nhân của Cộng Sản”, thì chị Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Tư đã không khai danh tính cho riêng mình. Cả hai mẹ con đã khai danh tính cho cả một dân tộc, cho ngót trăm triệu đồng bào rằng: “Chúng tôi là nạn nhân của Cộng Sản”.






Già rồi mà vẫn bị lừa!


Chuông cửa reo giữa đêm Giáng Sinh tại một ngôi nhà trong khu biệt thự sang trọng. Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân:
- Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp ứng ngay.
Chủ nhà nghe vậy háo hức nói:
- Một cỗ Roll-Royce đời 2008, một căn biệt thự có vườn giữa Hollywood và một triệu USD trong tài khoản ngân hàng.
Ông già Noel gật gù:
- OK! Nhưng xin hỏi lại một câu: Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi?
- Mới…42, thưa ông! - Chủ nhân hồ hởi đáp.
Ông già Noel nhún vai:
- Ngần ấy tuổi, già cái đầu, mà còn tin ông già Noel là có thật ư?

Bị bắt vì phát quà Noel muộn!
Quan tòa hỏi bị cáo:
- Ông bị kiện vì tội gì?
Người đàn ông tỏ vẻ oan ức nói:
- Thật ra tôi là người chuyên đóng vai ông già Noel, chỉ vì trèo vào ống khói vào nhà người ta phát quà muộn, mà bị bắt đến đây!
Quan tòa nghi ngờ hỏi:
- Vô lý, ông phát muộn đến mức nào mà bị bắt chứ?
Người đàn ông nhún vai:
- Chỉ muộn có...mấy tháng sau Giáng sinh thôi!

Bị kiện vì mua đồ trang trí Giáng sinh quá sớm

Một phiên tòa diễn ra vào ngày Giáng sinh, vị thẩm phán với tâm trạng vui vẻ nhìn bị cáo và hỏi:
- Cậu bị kiện vì tội gì thế?
- Chỉ vì tôi mua đồ trang trí Giáng sinh quá sớm!
Vị thẩm phán ngạc nhiên:
- Sao có thể chứ? Như thế là không có tội. Thế cậu mua sớm tới mức nào mà bị kiện vậy?
Bị cáo nhún vai:
- Trước giờ cửa hàng mở...nửa tiếng thôi!



Cách thức tặng quà trong đời sống: Trao đi thì tốt hơn là nhận về!
-Một số hướng dẫn về việc tặng quà sao cho chu đáo, từ việc lập danh mục quà tặng mong đợi đến việc đáp lễ.


(Ảnh: Những món quà tặng ngẫu nhiên có thể hết sức hữu ích đối với người mới làm mẹ hoặc đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là khi những món quà này là những đồ vật mà người tặng yêu thích.)
Mùa này là thời điểm dành cho những Ông Già Noel Bí Mật và những món quà được nhét trong vớ. Nhưng việc tặng quà không chỉ giới hạn cho những ngày lễ. Kỳ thực, chúng ta nên thể hiện tấm lòng hào phóng trong suốt cả năm. Vậy thì chúng ta làm thế nào để có thể tặng quà một cách chu đáo?

Giảng viên lễ nghi Bethany Friske sẽ chia sẻ một số suy nghĩ của cô.
Mang hay không mang theo quà
Theo cô Friske, bất cứ khách mời nào tham dự bữa tiệc sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm đều nên tự động mang theo một món quà đến bữa tiệc. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi thiệp mời ghi cụ thể, “Không tặng quà,” một dấu hiệu cho thấy gia chủ muốn “giảm bớt gánh nặng” mà quà tặng có thể mang lại cho khách mời, cả về tài chính lẫn tinh thần.

Đối với những buổi gặp gỡ không phải là bữa tiệc sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm, chẳng hạn như bữa tối hoặc những buổi hội họp khác, cô khuyến nghị nên mang theo một món quà nho nhỏ để tặng gia chủ, chẳng hạn như chocolate hoặc những chiếc khăn ăn, như một lời cảm ơn dành cho gia chủ.
“Nếu bạn được yêu cầu mang theo món ăn hoặc món khai vị để chia sẻ, thì món này có thể là quà tặng dành cho gia chủ,” cô Friske nói.
Chu đáo và tiết kiệm

Khi lựa chọn quà tặng, “bạn thực sự muốn suy nghĩ chu đáo cho người nhận,” cô Friske chia sẻ. “Hãy ghi nhớ phong cách của người đó, tính cách của họ,” và nếu bạn không biết rõ về người nhận để cân nhắc những điều này, thì “việc tặng sản phẩm tiêu dùng sẽ thực sự chu đáo hơn.”
Tất cả mọi người đều thích thực phẩm, và bạn có thể dễ dàng tặng lại món ăn được tặng trong trường hợp bạn dị ứng với món đó.
Khi nói về việc tặng lại món quà được tặng, cô Friske cho biết cách làm này hoàn toàn có thể chấp nhận được, bởi vì nó cũng giống như việc tặng những món đồ được tìm thấy tại các cửa hàng bán đồ cũ vậy. Tuy nhiên, những người làm theo cách này “cần chắc chắn rằng món quà vẫn ở tình trạng tốt nhất, và rằng món quà sẽ không trở lại với người đã tặng nó cho bạn.”

Vấn đề hóc búa về thẻ quà tặng và lời khuyến nghị cho danh mục quà tặng mong đợi
Mặc dù danh mục quà tặng mong đợi cho lễ cưới và cho trẻ sơ sinh trở nên phổ biến trong những năm gần đây, nhưng cô Friske cho hay việc tặng một món quà không nằm trong danh mục mong đợi của người nhận vẫn có thể chấp nhận được. Những món quà ngẫu nhiên có thể hết sức hữu ích đối với người mới làm mẹ hoặc đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là khi những món quà này là những đồ vật mà người tặng yêu thích.

Tất nhiên, tiền bạc luôn là món quà hữu ích và có thể chấp nhận được.
“Việc tặng thẻ quà tặng không phải là thất lễ,” cô chia sẻ, và đề cập đến thực tế rằng nhiều người xem việc tặng quà bằng tiền là “cách làm đơn giản nhất.”

Mặc dù có vẻ như tiền bạc không được chu đáo bằng món quà hữu hình, nhưng cô lưu ý rằng nhiều cặp đôi trẻ đặc biệt trân trọng quà tặng bằng tiền, bởi vì nó giúp họ sắm sửa cho ngôi nhà của mình những đồ vật lớn hơn mà không thể đưa vào danh mục quà tặng mong đợi cho đám cưới.
Tạo danh mục quà tặng, và kiểm tra lần nữa
Rất nhiều người có một danh sách gồm những người mà chúng ta thường tặng hoặc nhận quà — đó là các thành viên gia đình, những người bạn thân, hoặc thậm chí là một gia đình có nhiều người tốt nghiệp trong những năm liên tiếp.

Theo cô Friske, “Bạn sẽ không thể nhớ từ năm này sang năm khác” về những gì bạn đã tặng, vì vậy để tránh gây bối rối cho cả người tặng và người nhận, cô gợi ý nên ghi chú danh tính, ngày tháng, và những món quà được tặng vào cuốn sổ tay.
“Đây chỉ là một ý tưởng đơn giản để bạn ghi nhớ mọi thứ một cách rõ ràng,” cô chia sẻ.
Tuệ Chân biên dịch

Thủ tướng Justin Trudeau: Lễ Giáng Sinh ‘không phải là phân biệt chủng tộc!’


(Ảnh: Thủ tướng Justin Trudeau đứng lên trong phiên chất vấn ở Hạ viện tại Đồi Nghị viện ở Ottawa hôm 04/10/2023.)
-Thủ tướng Justin Trudeau đã bác bỏ ý kiến cho rằng Lễ Giáng Sinh có dấu hiệu của “sự phân biệt chủng tộc” sau một báo cáo từ một cơ quan giám sát nhân quyền liên bang nói rằng ngày lễ này là một ví dụ về “phân biệt đối xử tôn giáo.”

“Tôi rất hân hạnh được đứng lên và cố gắng trả lời một câu hỏi hoàn toàn lố bịch. Rõ ràng, Lễ Giáng Sinh không phải là phân biệt chủng tộc,” ông Trudeau nói trong phiên chất vấn tại Hạ viện hôm 29/11.
“Đây là một quốc gia đa dạng, một quốc gia tôn vinh không chỉ niềm tin cá nhân của chúng ta, mà còn chia sẻ và tôn vinh các sự kiện của những người hàng xóm của chúng ta. Đó là điều làm cho quốc gia này trở nên phong phú như vậy.”
Ông Trudeau đang trả lời câu hỏi của Lãnh đạo Khối Québécois Yves-François Blanchet, người đã đưa ra một tài liệu thảo luận gần đây của Ủy ban Nhân quyền Canada về vấn đề không chấp nhận sự khác biệt tôn giáo.
Ông Blanchet nói rằng theo ủy ban này, “việc tổ chức lễ Giáng Sinh với cây cối, gia đình, âm nhạc, và quà tặng, đó là hành động phân biệt chủng tộc có hệ thống.”

“Tôi tự hỏi liệu ông già Noel có phân biệt chủng tộc hay không. Tôi tự hỏi liệu tuyết có trở thành vấn đề phân biệt chủng tộc hay không. Thưa ngài Chủ tịch, theo như thủ tướng, thì lễ Giáng Sinh có phải là phân biệt chủng tộc không?”
Tài liệu hôm 23/10 của ủy ban này nói rằng sự phân biệt đối xử đối với các nhóm tôn giáo thiểu số bắt nguồn từ lịch sử thuộc địa của Canada.
Tài liệu viết: “Lịch sử này thể hiện bản thân mình ở sự phân biệt tôn giáo có hệ thống ngày nay,” trong đó các ngày lễ theo luật định như Giáng Sinh và Phục Sinh là một “ví dụ rõ ràng.”

Ủy ban này cho biết: “Lịch sử không chấp nhận sự khác biệt tôn giáo của Canada bắt nguồn sâu xa từ bản chất của chúng ta với tư cách là một quốc gia thuộc địa của người định cư.”
Bài viết của Ủy ban Nhân quyền Canada chứa đựng ngôn từ của các dạng thuyết phê bình hậu hiện đại khác nhau, chẳng hạn như thuyết chủng tộc trọng yếu (CRT), và trực tiếp rút ra từ một trong những kiến trúc sư của thuyết này, bà Kimberlé Crenshaw.
Lãnh đạo Đảng Bảo Thủ Pierre Poilievre cũng lên tiếng về vấn đề này, nói rằng ông sẽ “là người đầu tiên trong mùa này chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ.”
Ông Trudeau cho biết “chủ nghĩa phủ nhận khí hậu” của Đảng Bảo Thủ đang khiến những mùa Giáng Sinh của người da trắng trong tương lai gặp nguy hiểm. “Đó là lý do tại sao ở phía bên này của Hạ viện, chúng tôi đại diện cho lễ Giáng Sinh,” ông nói.

Bản kiến nghị ở Quebec
Ông Blanchet nêu ra vấn đề này tại Hạ viện vào cùng ngày cơ quan lập pháp của Quebec nhất loạt thông qua một bản kiến nghị bảo vệ lễ Giáng Sinh và lên án lập trường của ủy ban này.
Kiến nghị bác bỏ “bất kỳ sự phân cực nào xung quanh các sự kiện thống nhất vốn là một phần di sản của Quebec qua nhiều thế hệ.”

Bộ trưởng Tư pháp Quebec Simon Jolin-Barrette cho biết người dân Quebec sẽ không phải hối tiếc vì hành động ăn mừng Giáng Sinh của mình.
Trong những năm gần đây, Thủ hiến Quebec François Legault đã phản đối quan điểm cho rằng “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống” đang gây hại cho xã hội.
Cẩm An lược dịch

Gặp gỡ người tạo nên hình tượng Ông Già Noel hiện đại


(Ảnh: Hình tượng Ông Già Noel do họa sĩ Haddon Sundblom tạo tác đã trở nên phổ biến trong nhiều thập niên.)
-Có rất nhiều đặc điểm mà người Mỹ khó có thể liên tưởng đến hình ảnh của ông già Noel: từ những chiếc áo choàng tím cho đến những chiếc áo khoác lông thú, rồi đến những chiếc nón có đính vòng hoa hay một thân hình mảnh mai. Tuy nhiên, dựa trên những nguồn cảm hứng trước đó, họa sĩ vẽ minh họa Haddon Sundblom đã tạo ra một phiên bản ông già Noel tồn tại trong gần một thế kỷ.

Ông Sundblom là con trai út trong số mười người con sinh ra trong một gia đình nhập cư ở bán đảo Scandinavian. Năm ông 13 tuổi, gia đình ông rời thành phố Muskegon, tiểu bang Michigan, để chuyển đến Chicago. Tại đây, ông đã nhập học vào Học Viện Nghệ Thuật Chicago và Học Viện Nghệ Thuật Mỹ Quốc. Ở độ tuổi 21, nhờ có tài vẽ phác thảo và sơn màu (drawing and painting) ông nhận được một cơ hội học việc với công ty minh họa danh giá Charles Everett Johnson Studios có trụ sở tại Chicago. Bốn năm sau đó, ông và hai người đồng nghiệp đã thành lập riêng công ty minh họa quảng cáo.
Một trong số các khách hàng của họ là Công ty Coca-Cola. Một vài năm trước khi ông Sundblom ra mắt công ty quảng cáo riêng của mình, hãng Coca-Cola đã bắt đầu đưa hình ảnh ông già Noel đang nhấm nháp một lon soda vào những quảng cáo Giáng Sinh của họ. Tuy nhiên, công ty nước giải khát này mong muốn nhìn thấy hình ảnh vị Jolly Old St. Nick (Thánh Nicholas Già Vui Tính) xuất hiện vui nhộn … hơn một chút. Do đó, vào năm 1931, ông Archie Lee, một chuyên viên phụ trách quảng cáo của Coca-Cola, đã tuyển dụng ông Sundblom thực hiện công việc này.

Vị họa sĩ chuyên về kỹ thuật vẽ Alla Prima này (kỹ thuật vẽ sơn ướt chồng lên sơn ướt), đã chú ý đến những bức hình minh họa trước đây, như là các tác phẩm của họa sĩ thời Nội Chiến Thomas Nast và họa sĩ tranh minh họa thế kỷ 20 Norman Rockwell, đồng thời đọc các mô tả về Thánh Nicholas trong bài thơ nổi tiếng của tác giả Clement Clarke Moore “A Visit from Nicholas” (Một Lần Thánh Nicholas Ghé Thăm) (được biết đến rộng rãi hơn với nhan đề “Twas the Night Before Christmas” (Chính Là Đêm Trước Giáng Sinh).
Ông Sundblom đã lựa chọn một số điểm đặc trưng và sử dụng một cách xuyên suốt trong các bức tranh của mình để tạo nên Ông Già Noel như chúng ta biết ngày nay: bụng béo ú, đôi gò má và chiếc mũi ửng hồng, bộ râu dài trắng bồng bềnh, trang phục trắng và đỏ, và một nụ cười vui vẻ.


(Ảnh: Tranh minh họa Ông Già Noel của họa sĩ Haddon Sundblom trên một chiếc xe tải của hãng Coca-Cola.)
Ông Sundblom đã không hề hình dung ra phiên bản Ông Già Noel từ trong trí tưởng tượng; ông đã có một hình mẫu lý tưởng cho Ông Già Noel từ người hàng xóm kế bên. Theo lời ông Sundblom, người hàng xóm và cũng là người bằng hữu, ông Lou Prentiss “hiện thân của tất cả đặc điểm và tinh thần của Ông Già Noel.” Trong nhiều năm liền, ông Prentiss đã làm hình mẫu cho Ông Già Noel. Khi ông qua đời, họa sĩ Sundblom đã tự mình làm hình mẫu.
Trong một bức tranh minh họa, ông đã vẽ ngược chiếc thắt lưng của Ông Già Noel, đó là một lỗi do sử dụng gương phản chiếu để vẽ. Khi mà các lá thư nhắc nhở về sai sót này liên tục đổ về, chứng tỏ là mọi người không chỉ yêu thích các bức tranh của ông Sundblom, mà họ còn soi sét chúng một cách cẩn thận. Vào một năm nọ, người hâm mộ đã làm ầm ĩ lên chỉ vì muốn biết việc gì đã xảy ra với Bà Già Noel khi ông Sundblom bỏ đi chi tiết chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Ông Già Noel.

Sau khi sáng tác hơn 40 bức tranh minh họa, vào năm 1964, ông Sundblom đã vẽ bức Ông Già Noel cuối cùng cho hãng Coca-Cola.
Nói về hình tượng Ông Già Noel — di sản lâu dài của họa sĩ Sundblom, bà Joanna Berry, giáo sư tại Khoa Kinh Doanh Đại Học Durham, đã nói rằng dẫu cho “ông Sundblom không phát minh ra hình tượng Ông Già Noel như một ông già vui vẻ, tóc trắng với dáng người tròn trĩnh mà ngày nay chúng ta mong đợi, nhưng chắc chắn ông đã làm tốt hơn bất kỳ ai trong việc khắc sâu hình ảnh đó vào trong tâm trí của chúng ta, gắn liền với nhãn hàng Coca-Cola bằng một trong những hình ảnh thương hiệu lâu đời nhất từng được tạo ra.”

Nhưng không chỉ có những bức tranh về Ông Già Noel của ông ấy. Là một bậc thầy về kỹ thuật tranh sơn dầu alla prima, ông Sundblom đã khẳng định tên tuổi của mình trong số những nghệ sĩ vĩ đại nhất thế kỷ 20, và sẽ truyền cảm hứng cho những nghệ sĩ sau này như ông Gil Elvgren, ông Howard Terpning, và ông Earl Blossom.
“Ông Sundblom bị nhìn nhận một cách hời hợt là một họa sĩ vẽ những hình ảnh Ông Già Noel cho hãng Coca-Cola, tuy nhiên chính điều này đã tầm thường hóa vai trò trung tâm của ông trong lĩnh vực nghệ thuật quảng cáo của thế kỷ 20,” ông Roger T. Reed, chủ tịch của phòng tranh Illustration House tại New York, từng chia sẻ. “Ông Sundblom đã định nghĩa Giấc Mơ Mỹ bằng những hình ảnh nhiều hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác, trong đó có ông Norman Rockwell.”

Hoàng Long biên dịch



Những Mùa Giáng Sinh Trên Đất Mỹ
(Thảo Lan)


-Giáng Sinh năm 1990 là mùa Giáng Sinh đầu tiên tôi đón trên đất Mỹ này. Tất cả đều vừa lạ lùng mà cũng vừa quen thuộc. Dĩ nhiên lạ lẫm vì đây là lần đầu tiên được chứng kiến sự tấp nập của các khu thương mại sầm uất. Những khu nhà giăng đèn nhấp nháy từ trên nóc xuống đến sân vườn. Đồng thời cũng quen thuộc vì cũng những bản nhạc Giáng Sinh réo rắt như Jingle Bells vang lên như những năm xưa tôi đón Noel ở Sài Gòn, hoặc những bản thánh ca êm đềm làm trùng lòng người như Silent Night. Tôi đón Noel đầu ở Mỹ trong hoàn cảnh có thể nói là khá khó khăn. Mới qua Mỹ được hơn tám tháng. Vừa học vừa làm. Học ở community college thì vì thời gian sống ở Virginia chưa đủ nên phải trả tiền học phí out of state do đó tiền Pell Grant của chính phủ chỉ đủ bao cho phân nửa. Công việc ở hãng đóng hộp thịt cua cách nhà tôi không xa tuy không nặng nhọc nhưng có phần ướt át lạnh lẽo, nhất là vào những buổi chiều đứng rửa các thùng cua ngay bên bờ sông sau giờ làm để kiếm thêm chút tiền over time.

Thông thường trên người tôi chỉ mặc một chiếc T shirt ngắn tay bên trong mặc thêm một áo thun lót và đeo chiếc tạp dề bên ngoài khi làm việc. Vì tính chất công việc ướt át và nặng mùi tanh của cua nên những hôm trời lạnh tôi chỉ mặc thêm một chiếc áo mưa cũ. Gia tài của tôi khi đó chỉ có một chiếc áo len cũ được cho khi mới qua và chiếc áo khoác mỏng mua từ Việt Nam trước khi đi xuất cảnh mà lúc mua cứ ngỡ sẽ ấm lắm; nhưng khi qua đến Mỹ mới thấy chẳng thấm vào đâu. Hai chiếc áo này được tôi để dành mặc đi học. Năm đầu tôi lấy tất cả các lớp vào buổi sáng sớm để tan trường về còn kịp đón xe bus về để vào hãng làm. Hãng cua này nhỏ mà phần lớn công nhân là Mỹ đen hay những người mới chân ướt chân ráo qua Mỹ như tôi bao gồm đủ các sắc dân: Việt Nam, Pakistan, Afghanistan, Cambodia, v.v... Ngược lại supervisor, manager hay những cô thư ký trên văn phòng đều là Mỹ trắng. Người chủ hãng cho phép tôi được vào làm bất cứ lúc nào sau giờ học. Vì phải đi xe bus lòng vòng thành phố nên tôi luôn tranh thủ vừa ăn trưa bằng hai miếng sandwich kẹp ham vừa làm bài ngay trên xe để khi về đến nhà là chỉ cần thay quần áo lấy xe đạp vọt ra hãng làm ngay.
Hàng ngày giờ tan ca không cố định vào lúc nào mà tùy thuộc vào số lượng cua mua vào trong ngày nhiều hay ít. Thông thường khoảng hơn 4 giờ chiều là bắt đầu tắt máy. Để ráng kiếm thêm giờ tôi luôn xung phong ở lại dọn dẹp và xịt nước rửa các thùng cua sau khi phòng máy đã đóng cửa. Đây là công việc nhẹ nhàng nhưng ít ai muốn làm vì ướt át và nhất là lạnh lẽo vào mùa đông khi phải đứng ngoài trời ngay bờ sông để làm việc. Và đây cũng là lý do tôi không bị ai cạnh tranh vì thường chỉ có người Việt Nam mình mới ham làm thêm giờ nhưng dạo đó trong số người Việt Nam làm cùng, không ai dám đứng ngoài trời mà xịt nước như tôi giữa thời tiết giá lạnh của mùa Đông Virginia. Trời mùa Đông tối nhanh nên hôm nào cũng thế, khi rửa xong hết các thùng cua và đạp xe về nhà thì đường phố đã lên đèn .Vào một buổi tối đạp xe trên đường về như thế tôi lần đầu biết đến cảm giác chảy máu cam. Từ nhỏ đến lớn khi còn ở Việt Nam tôi không bao giờ bị chảy máu cam. Thế là kể từ đó tôi biết được trời lạnh quá cũng là một nguyên nhân khiến người ta chảy máu mũi.

Ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Noel, đồng thời hãng cũng đóng cửa tạm thời một thời gian do trời lạnh không còn nhiều cua, tôi được dự một buổi ăn trưa do hãng đãi. Món ăn chủ yếu mua từ nhà hàng bán thức ăn nhanh KFC (Kentucky Fried Chicken) nhưng đối với tôi lúc đó cũng đã là một bữa tiệc thịnh soạn. Buổi chiều hôm đó được về sớm tôi bèn nảy ý định đạp xe đến trường để xem kết quả điểm khóa đó của mình ra sao. Vì là semester học đầu tiên trên đất Mỹ nên tôi cứ đinh ninh trường sẽ niêm yết tên học sinh cùng điểm của năm học. Thường ngày đi xe bus đến trường mất gần một tiếng nhưng tính theo khoảng cách tôi áng chừng chắc chỉ cỡ 15~20 km là cùng. Vì ngày xưa tôi đã từng đạp xe không biết bao nhiêu lần qua lại giữa Sài Gòn và Thủ Đức khi còn làm thợ cơ khí trên đó nên tôi nghĩ mình sẽ đạp được đến trường một cách dễ dàng. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng đến khi thực hiện mới thấy thấm thía câu "Lực bất tòng tâm". Đạp được qua vài block đường thì hai bàn tay nắm ghi đông xe và hai vành tai đã lạnh cóng nhưng trong người thì đổ mồ hôi ròng ròng có lẽ vì hồi hộp mỗi khi đạp băng qua đường nhiều hơn là do mệt. Chạy được chừng hơn 15 phút tôi quyết định bỏ cuộc quay về nhà.

Năm đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhận các món quà Giáng Sinh. Không kể các món quà trao đổi nhau giữa các thành viên trong gia đình trong bữa tiệc reveillon do mẹ tôi chủ trì còn phải kể đến chiếc áo khoác mỏng gửi từ tiểu bang Kansas của chị người bạn gái khi đó còn ở Việt Nam. Cũng là lần đầu tiên tôi đi mua một hộp thiệp Noel, rẻ hơn mua thiệp riêng rẽ, để gửi cho bao nhiêu người quen trên đất Mỹ. Rồi mùa Giáng Sinh đầu tiên đó cũng qua đi để tôi quay trở về vật lộn mới mớ chữ nghĩa trên giảng đường đại học cùng những thùng nhựa đựng càng cua đầy ắp mà tôi phải đổ vào máy mỗi ngày sau giờ học. Cuộc sống cứ thế trôi để rồi khi khí trời lại trở lạnh và các khu thương xá cũng như những khu dân cư được trang trí bằng những dây đèn màu cùng các bản nhạc thánh ca được vang lên từ đâu đó thì cũng là lúc tôi lại đón một mùa Giáng Sinh nữa trên đất Mỹ.

Những mùa lễ Giáng Sinh trong không khí lành lạnh đôi khi có tuyết bay lất phất của Virginia không làm cho tôi quên đi những mùa Giáng Sinh xưa ở quê nhà. Những mùa Giáng Sinh giữa lúc tiếng bom đạn vẫn còn quanh quẩn đâu đó không xa Sài Gòn bao nhiêu. Ký ức về những mùa Giáng Sinh khi tôi còn nhỏ gắn liền với các bài tập thủ công cắt giấy làm thành hình cây thông gắn bông gòn để thay cho tuyết, dùng vỏ trứng gà gắn bông gòn và bút màu vẽ để làm mặt ông già Noel. Những bài thủ công được đem về nhà làm này đều có bàn tay của ba hay anh tôi phụ giúp bởi hoa tay là thứ mà tôi không hề có. Trong ký ức tôi lúc này còn có cả những bài hát được cô giáo người Pháp dạy, “Mon beau sapin roi des forets ...”. Giáng sinh của những năm đầu thập niên 70 đôi khi còn là những lúc nhìn bạn bè hàng xóm diện quần áo đẹp đi lễ nhà thờ rồi quay trở về nhà để dự tiệc reveillon mà bỗng nhiên ao ước mình có đạo thử một lần cho biết mùi vị bữa tiệc nửa đêm như thế nào. Liệu nó có giống bữa tiệc giao thừa hay không? Giáng sinh của những năm cuối thập niên 70 chỉ là những buổi tối đạp xe nhìn thiên hạ đổ ra đường. Là dịp để cho thanh niên quậy phá công khai khiến nhiều người e ngại khi phải ra đường.

Giáng Sinh năm cuối cùng của thập niên 80 đánh dấu mùa lễ đầu tiên của tôi làm kiếp người tha hương. Buổi tối đi theo một cô nhỏ ở cùng building dự thánh lễ cử hành tại nhà thờ trong trại tị nạn Bataan để cho biết với thiên hạ lại làm tôi liên tưởng đến những buổi lễ tại các nhà thờ ở Sài Gòn cùng những người bạn có đạo vào các Giáng Sinh vài năm trước đó. Xong buổi lễ tôi tiếp tục tham dự party dành cho những người assistant teacher trong trại tị nạn đến khuya mới về đến nhà. Trên bàn là tô cháo thịt mừng Noel của chị ở cùng nhà để dành cho. Tô cháo ngon, hấp dẫn mà bụng vẫn chưa no nhưng không dám ăn vì chứng kiến một vài con gián nhỏ bò quanh miệng tô. Thôi đành đậy lại cất đi để sáng mai đun lại mới dám ăn.

Những mùa Giáng Sinh đầu trên đất Mỹ tuy có khó khăn chật vật, tương lai còn chưa định hình phía trước nhưng vẫn hạnh phúc vì ngoài việc được hít thở không khí tự do tôi còn được sống quây quần cùng với ba mẹ, anh chị trong căn apartment nhỏ nhưng ấm cúng. Cũng ăn tiệc mừng Chúa ra đời như người có đạo, chỉ có khác là không cần phải chờ đến nửa đêm, không cần phải đến nhà thờ dự lễ. Mùa Giáng Sinh năm 1995 là mùa Giáng Sinh đầu tiên trên đất Mỹ tôi được giã từ sách vở để chính thức có công việc full time thích hợp với chương trình học của mình. Từ đây tôi không còn phải bận rộn trải qua thời gian trước ngày lễ với sách vở hay vật lộn với công việc tay chân mà lúc đó không còn là những thùng cua mà là những mớ chén bát phải rửa dưới bếp của một nhà hàng Tàu. Rồi đến mùa Giáng Sinh năm 1998 chúng tôi bắt đầu phải làm quen với việc vắng bóng hình ảnh của ba tôi.

Giáng Sinh đầu tiên của thiên niên kỷ mới cũng đánh dấu bước ngoặt lớn chấm dứt cuộc đời độc thân của tôi. Để rồi những mùa Giáng Sinh sau, hai vợ chồng tôi bỗng dưng trở nên bận rộn hơn khi có thêm trách nhiệm thay mặt ông già Noel để phân phát quà. Những mùa Giáng Sinh của các năm đầu của thế kỷ 21 còn đánh dấu bởi những cú điện thoại của vợ gọi vào hãng thông báo rằng con bé ở nhà khi thấy ngoài trời sẩm tối đã tự xỏ giày ra ngồi chờ trước bậc cầu thang để bố về chở đi lòng vòng phố phường xem đèn. Rồi không biết bắt đầu từ lúc nào các con tôi không còn tin rằng việc ông già Noel phát quà cho trẻ nhỏ là chuyện có thật trên cõi đời này. Chỉ có quà của ông bà, bố mẹ, cô chú bác, anh chị em trong nhà mà thôi. Mỗi một mùa Giáng Sinh đến là một lần thấy các con tôi khôn lớn hơn và không còn cần mình nhiều như xưa nữa. Hai ngày trước Giáng Sinh năm 2018, ba bố con tôi có được một kỷ niệm vui đáng nhớ.

Hôm đó tôi chở con gái lớn đến nhà bạn cho cháu tham dự buổi party. Nhà bạn cháu cũng ở cùng một thành phố này nhưng lại là khu hẻo lánh tôi chưa đến bao giờ. Đến tối khi ghé đón cháu thì tôi đã quẹo hơi sớm nên lái vào drive way của căn nhà bên cạnh. Căn nhà này không có drive way đổ bê tông hay trải nhựa hoặc rải đá sỏi mà chỉ là nền đất. Chẳng may cho tôi là trước đó mấy ngày mưa liên tục nên nền đất trở nên mềm nhão. Khi phát giác ra là mình ghé lộn nhà, tôi đã cho xe lùi lại nhưng bánh xe đã bị lún sình quay vòng tròn và chiếc xe bị sa lầy không tiến hay lui được nữa. Người chủ nhà đi ra xem cũng không giúp được gì. Cũng may tôi là thành viên của AAA nên có thể gọi để họ đến kéo xe mình ra. Và năm đó là Noel duy nhất tôi đã gửi thiệp cho một người hoàn toàn xa lạ chính là người chủ căn nhà mà chiếc xe của tôi đã sa lầy và làm nát sân cỏ của ông ta.

Thời gian trước mùa lễ Giáng Sinh năm 2021 này cũng để lại cho tôi một kỷ niệm khó quên. Vì tình hình Covid vẫn còn hoành hành nên buổi lễ phát giải Viết Về Nước Mỹ năm nay đã được tổ chức vào tháng 12 thay vì vào mùa Hè như mọi năm. Nhờ vậy tôi được dự buổi lễ trong không khí Giáng Sinh ấm cúng với cây thông Noel làm nền trang trí. Và ở phần ngược lại, tôi sẽ được đón ngày lễ Giáng Sinh với chút dư âm còn sót lại của buổi lễ phát thưởng, nơi tôi được gặp mặt những người cầm bút chuyên nghiệp lẫn viết lách tài tử như tôi cũng như những cây đại thụ trong làng văn nghệ mà trước đây chỉ biết đến qua hình ảnh, báo chí như nhà văn Doãn Quốc Sỹ, thi sĩ Trần Dạ Từ, nhà văn Nhã Ca, hay ca sĩ Khánh Ly. Cái không khí ấm cúng thân mật của buổi lễ ngày hôm đó như một nét chấm phá mở đầu cho bức họa mùa Giáng Sinh năm 2021 của tôi một cách hoàn hảo.

Và tôi biết rằng trong tương lai khi mùa Giáng Sinh đến, chắc chắn tôi sẽ lại ngồi hồi tưởng đến mùa Giáng Sinh năm nay khi đang ngồi đây viết lên những dòng chữ này.
(Viết vào mùa Giáng Sinh 2021)

Tin Quốc Tế Đó Đây

***
Gaza: Quân Đội Do Thái Phát Giác Đường Hầm Dài 4 Cây Số của Hamas


(Hình: Lính Do Thái tại một đường hầm của Hamas ở Gaza, 15/12/2023.)
-Hôm 17/12/2023, hơn 2 tháng kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Gaza, quân đội Do Thái thông báo phát giác được một “đường hầm dài nhất” và rộng nhất của Hamas.
Thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình từ Jérusalem (thủ đô mới của Do Thái):

Đây là đường hầm lớn nhất cho đến nay mà quân đội Do Thái phát giác được. Đường hầm dài 4 cây số, có nơi sâu tới 50 mét. Điểm cuối của đường hầm chỉ nằm cách cửa khẩu Erez, ở cực Bắc dải Gaza, vài trăm mét.
Đó là một mạng lưới đường hầm khổng lồ, được chia thành nhiều nhánh, theo giải thích của một sĩ quan với các nhà báo có cơ hội đến thăm địa điểm này ngày hôm qua. Đường hầm nói trên đủ rộng để các xe cỡ nhỏ lưu thông. Đường hầm được trang bị hệ thống đường ống, điện, thông gió, cống rãnh, mạng lưới thông tin liên lạc và đường ray.

Quân đội Do Thái cũng công bố những hình ảnh về việc xây dựng đường hầm, được cho là do Muhamad Sinwar, anh của thủ lĩnh Hamas ở Gaza, giám sát. Theo quân đội Do Thái, việc xây dựng đường hầm này đã mất nhiều năm trời, tiêu tốn hàng triệu Euro.
Vô hiệu hóa hệ thống đường hầm của Hamas, ước tính dài tổng cộng 500 cây số, tại dải Gaza là một mục tiêu chính của chiến dịch can thiệp quân sự của Do Thái tại vùng lãnh thổ Palestine. Theo quân đội Do Thái, Hamas đã sử dụng đường hầm này để vận chuyển các phương tiện cho cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ngày 7/10/2023 trên lãnh thổ Do Thái.

Do Thái Điều Tra Về Tội Ác Xâm Phạm Tình Dục của Hamas

-Vẫn về xung đột Do Thái-Hamas, nhật báo thiên tả Libération có bài viết nói về các vụ hãm hiếp và xâm phạm tình dục do Hamas gây ra trong cuộc tấn công ngày 7/10, chủ đề của một cuộc điều tra quy mô lớn, chắc chắn sẽ kéo dài trong nhiều năm, và những manh mối đầu tiên đang dần được tiết lộ trong một xã hội Do Thái bị tổn thương nặng nề.
Kiến trúc sư Shari Mendes hầu như ngày nào cũng đến căn cứ Shura, nằm ở giữa vườn chuối, cách phi trường Ben Gurion ở Do Thái vài cây số. Các container chứa thi thể của các nạn nhân được đặt ở đây – khoảng 1.200 người, trong đó có ít nhất 900 thường dân từ vụ thảm sát ngày 7/10, vẫn đang chờ nhận dạng. Shari Mendes có mặt ở đó với tư cách là quân nhân dự bị trong một đơn vị nhỏ toàn nữ, trực thuộc quân đội và có nhiệm vụ “khâm liệm” thi thể các nữ chiến binh Do Thái bỏ mạng vì tổ quốc.


Truyền thống Do Thái quy định rằng tất cả các thi thể phải được chôn cất, nhưng giờ đây, thứ còn sót lại thường chỉ là những bộ phận của thi thể, chất thành đống được để trong túi nhựa màu đen, có dán mã vạch, được chuyển từ thùng này sang thùng khác. Khoảng một trăm thi thể cho đến giờ vẫn chưa được xác định. Shari Mendes giải thích: “Tôi không còn nhớ số lượng khuôn mặt bị biến dạng do trúng đạn, những khuôn mặt và bộ phận sinh dục”.
Dần dần, những lời kể và bằng chứng về các hành vi xâm phạm tình dục do Hamas thực hiện được tiết lộ. Đây đã trở thành một trong những trục chính của cuộc điều tra quy mô, được thực hiện bởi viện Công tố ở miền Nam Do Thái, có trụ sở tại Beer Sheva. Thanh tra cảnh sát Shelly Harush cho biết cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và cảnh sát đã thu thập được hơn 1.500 lời khai. Cô cố gắng kìm nén để không bật khóc khi liệt kê “những hành vi xâm phạm, những hành động cắt xẻo của bộ phận sinh dục của những người đã khuất”, hay nói về những cô gái trẻ bị gãy xương chậu do bị hiếp dâm tập thể. Nhiều thi thể lúc được phát giác không còn quần áo lót, và một số bị cháy một nửa.

Hoa Kỳ Gây Áp Lực Yêu Cầu Do Thái Thay Đổi Chiến Lược Chống Hamas


(Hình: Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đến phi trường Ben Gurion, Lod, Do Thái, ngày 18/12/2023.)
-Hôm 18/12/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến Jerusalem gặp Thủ tướng Do Thái Benyamin Netanyahu và người đồng nhiệm Yoav Gallant, mang theo một thông điệp rất rõ ràng từ chính quyền Biden: Do Thái phải thay đổi chiến lược ở Gaza và giảm bớt quy mô các chiến dịch quân sự.

Chuyến công du Do Thái của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra vào lúc nhiều Ngoại trưởng phương Tây, từ Anh, Pháp và Đức trong những ngày gần đây liên tiếp kêu gọi một “lệnh ngưng bắn lâu dài”.
Từ đầu cuộc tấn công, Hoa Thịnh Ðốn luôn tỏ ra dè dặt và che chở đồng minh Tel Aviv, nhưng vụ quân đội Do Thái giết nhầm ba con tin đã làm xói mòn niềm tin của Mỹ vào chiến lược của chính quyền Thủ tướng Netanyahu. Thông tín viên Carrie Nooten của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York cho biết thêm:
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin không giấu giếm những gì ông sẽ đề cập sáng nay với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu và người đồng nhiệm Yoav Gallant về “giai đoạn tiếp theo” của cuộc chiến. Theo ông, Do Thái phải chuyển sang tiến hành các chiến dịch nhắm đúng các mục tiêu hơn để tiêu diệt các thủ lãnh của phe Hamas trên địa bàn.

Từ khi cuộc tấn công bắt đầu, Hoa Thịnh Ðốn chưa bao giờ nói rõ như thế về sự cần thiết phải hạn chế thương vong cho dân thường, nhưng Thủ tướng Do Thái cũng đã nói rõ nước cờ của ông, đồng thời tái khẳng định “muốn đi đến cùng”.
Thủ tướng Do Thái có lẽ sẽ cố thuyết phục ông Lloyd Austin rằng chiến dịch quân sự hôm qua ở Khan Younès nhắm vào trung tâm kiểm soát của phe Hamas chính là theo đúng đường hướng này.

Dù gì đi chăng nữa, tối nay ở New York, lập trường của Mỹ sẽ được quan sát kỹ lưỡng: Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ cố gắng biểu quyết một lần nữa một Nghị quyết kêu gọi “ngưng bắn khẩn cấp và lâu dài”.
Cách đây 10 ngày, Hoa Thịnh Ðốn đã phủ quyết một Nghị quyết kêu “ngưng bắn nhân đạo ngay lập tức”. Nhưng lần này với cách diễn đạt mới, ưu tiên bảo vệ thường dân và trên thực tế cho phép tiếp tục cuộc chiến chống Hamas, chính quyền Biden rất có thể sẽ ngả theo phần còn lại của cộng đồng quốc tế.

Nước Nga, Một “Cường Quốc Tự Chủ Tự Cường”: Khẩu Hiệu Tranh Cử Tổng Thống của Putin



(Hình: Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Đại hội của Đảng Nước Nga Thống Nhất, Mạc Tư Khoa, Nga, 17/12/2023.)
-Triệu tập đại hội Đảng Nước Nga Thống Nhất hôm 17/12/20023 tại thủ đô Mạc Tư Khoa, Tổng thống Vladimir Putin tố cáo phương Tây muốn “đánh sập” kinh tế và những nền tảng xã hội của nước Nga. Vì vậy, theo chủ nhân Ðiện Cẩm Linh, Nga cần phải “tự chủ tự cường” để tiếp tục tồn tại.

Từ Mạc Tư Khoa, thông tín viên Julian Colling của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm về phát biểu đầu tiên của ông Putin từ khi chính thức thông báo ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ Tổng thống:
“Gián tiếp chỉ trích Ukraine, lãnh đạo Nga tuyên bố ‘trái với nhiều quốc gia khác, Liên Bang Nga không đánh đổi chủ quyền để lấy một vài mẩu xúc xích, để trở thành chư hầu cho một quốc gia khác’. Trên khán đài, trước những lãnh đạo của đảng, Vladimir Putin cam kết: ‘Nga phải là một cường quốc tự chủ, tự cường, nếu không thì sẽ không thể tồn tại’.

Không phải tình cờ mà Ðiện Cẩm Linh nhấn mạnh đến mục tiêu ‘tự chủ’ vào lúc Vladimir Putin chủ trương kiến tạo lại một mô hình cho xã hội, cho đất nước theo hướng tự cung tự cấp để làm đối trọng với phương Tây và tập trung vào những ‘giá trị truyền thống’ của nước Nga.
Một cách biểu tượng, Đại hội được tổ chức tại Mạc Tư Khoa, ở chính nơi đang diễn ra một cuộc triển lãm rất quy mô để vinh danh một nước Nga vĩ đại và những nét đa dạng của các vùng miền thuộc Liên Bang Nga.

Ông Putin cũng đã nhân cơ hội này ghé thăm khu triển lãm về những vùng lãnh thổ mới tại Donbass của Ukraine vừa được sáp nhập vào nước Nga. Sự hiện diện đó khép lại một chiến dịch quảng bá hình ảnh của chủ nhân Ðiện Cẩm Linh.
Vào lúc mà chiến dịch phản công của Ukraine bị cho là thất bại, đương nhiên Vladimir Putin cảm thấy an tâm hơn so với một năm trước đây. Khi đó ông đã phải hủy cuộc họp báo thường niên trong lúc quân Nga đang yếu thế trên mặt trận Ukraine.
Chế độ Putin giờ đây đang được củng cố, đặc biệt là kể từ khi trừ khử được Yegveny Progozhin. Ông đang thẳng đường tiến đến một thắng lợi mới trong cuộc tuyển cử vào tháng Ba sang năm”.
Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống Nhất, Dmitri Medvedev cam kết đảng này sẽ “làm tất cả” để ủng hộ ứng cử viên Vladimir Putin. Cử tri Nga sẽ bầu lại Tổng thống vào ngày 17/03/2024 và đây sẽ là lần thứ năm Vladimir Putin tranh cử.

Kinh Tế Nga Đứng Vững: Trừng Phạt của Phương Tây Không Hiệu Quả?



(Hình: Một cơ sở đổi tiền cạnh một pa-nô quảng cáo tuyển quân trên đường phố Mạc Tư Khoa, thủ đô của Nga, ngày 14/8/2023. Đồng Rúp đã mất giá hơn 25% kể từ đầu năm nay.)
-Nhật báo Công giáo La Croix hôm 18/12/2023 dành trang nhất nói về việc bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nền kinh tế Nga hiện vẫn trụ vững và không có dấu hiệu sụp đổ. Thậm chí Mạc Tư Khoa vẫn tiếp tục huy động nguồn lực để phục vụ cỗ máy chiến tranh chống Ukraine.

Trong cuộc họp báo thường niên hôm 14/12, Tổng thống Vladimir Putin tỏ ra vui mừng khi nói về nền kinh tế Nga: “Chúng ta đã phục hồi sau sự suy giảm của năm 2022 và đã có một bước tiến thực sự”. Sau khi GDP của Nga giảm 2,1% vào năm 2022, chủ nhân Ðiện Cẩm Linh tuyên bố mức tăng trưởng trong năm nay sẽ đạt 3,5%, và gọi đó là một “dấu hiệu khả quan”. Thông điệp gửi tới khán thính giả Nga và quốc tế rất rõ ràng: Gần 2 năm sau khi xua quân xâm lược Ukraine, rõ ràng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã không ngăn chặn được cỗ máy chiến tranh của Nga.
Nhật báo Công giáo ghi nhận rằng hiện tượng kinh tế Nga “phục hồi” dường như đã đi ngược lại với dự đoán của nhiều viên chức phương Tây, chẳng hạn như Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire đã từng dự đoán về một “sự sụp đổ của nền kinh tế Nga”. Báo La Croix phân tích rằng có nhiều yếu tố giúp cho Mạc Tư Khoa tránh được một cuộc khủng hoảng có hệ thống. Julien Vercueil, chuyên gia về Kinh tế Nga, giải thích: “Việc đóng cửa tạm thời một số thị trường vốn, sau đó là các biện pháp kiểm soát ngoại hối rất nghiêm ngặt của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp ngăn chặn tình trạng tháo chạy vốn ở quy mô chưa từng có, giúp đồng rúp thoát khỏi tình trạng suy thoái”.

Alexandra Prokopenko, cựu Cố vấn của Ngân hàng Trung ương Nga, tóm tắt: “Để chống chọi với các lệnh trừng phạt, chính quyền đã đưa nền kinh tế Nga vào tình trạng ‘ngủ Đông’”. Trả lời phỏng vấn với tổ chức tư vấn Carnegie vào cuối tháng 2/2022, bà Prokopenko tin rằng chính nhờ những quyết định “táo bạo và kịp thời” này của chính quyền mà nền kinh tế Nga “duy trì phong độ”, và Ðiện Cẩm Linh có thời gian để điều chỉnh chiến lược và chuyển hướng sang các thị trường mới không ban hành các biện pháp trừng phạt chống Mạc Tư Khoa, “đặc biệt là Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ”.

Bầu Cử Serbia: Phe Đối Lập Cáo Buộc Đảng Cầm Quyền Gian Lận Bầu Cử



(Hình: Dragan Djilas, lãnh đạo “Đảng Tự do và Công lý”, đối lập, bỏ phiếu tại một phòng phiếu ở Belgrade, thủ đô của Serbia, ngày 17/12/2023.)
-Kết quả chính thức của bầu cử Quốc hội Serbia trên nguyên tắc sẽ chỉ được công bố vào tối 18/12/2023, nhưng theo các dự báo sơ khởi, gần như không còn nghi ngờ về thắng lợi của đảng cầm quyền SNS cánh hữu và có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Nhưng trong cuộc bầu cử lãnh đạo thành phố, đảng cầm quyền và phe đối lập đều khẳng định đã giành được đa số để điều hành thủ đô Belgrade. Đôi bên cáo buộc lẫn nhau gian lận bầu cử.

Thông tín viên Laurent Rouy của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Belgrade của Serbia tường trình:
Nếu như kết quả bầu cử Quốc hội cho thấy không thể tranh cãi về thắng lợi của đảng SNS, đảng do Tổng thống Vucic lãnh đạo, thì trái lại, tình hình có khác một chút ở Belgrade. Đây là nơi phe đa số mãn nhiệm của đảng SNS bị liên minh đối lập dân chủ theo sát nút.
Đảng cầm quyền khẳng định đã giành được chiến thắng trong lúc phe đối lập thì tố cáo đã có gian lần bầu cử. Theo liên minh này, đảng cầm quyền đã tổ chức một cuộc gian lận có hệ thống, chủ yếu là qua việc lập ra một danh sách các cử tri ma và chính con số 40.000 cử tri ma đó đã làm thay đổi kết quả chung cuộc, có lợi cho đảng cầm quyền.

Những cáo buộc này được đưa ra dựa trên những hình ảnh đã thu được qua video cho thấy những đoàn xe ca mang bảng số ngoại quốc đã đỗ lại trước các phòng phiếu. Giờ đây lãnh đạo các đảng đối lập tại Serbia đòi kiểm tra danh sách các cử tri để chứng minh về vụ gian lận nói trên và đòi ủy ban bầu cử phải công nhận liên minh đối lập đã giành được đa số. Tình trạng không rõ ràng về kết quả bầu cử tại Belgrade có thể kéo dài nhiều ngày.

Dự Luật Nhập Cư ở Pháp: Tổng Thống Macron “Mất Cả Chì Lẫn Chài”

-Về tình hình chính trị ở Pháp, trang nhất và bài xã luận của nhật báo thiên hữu Le Figaro nói về “bi hài kịch” xung quanh Dự luật nhập cư đang minh họa cho sự thiếu tin tưởng của người dân Pháp đối với giới chính trị.
Trong khi đại đa số người dân, từ những người ủng hộ cánh tả đến cánh hữu, đều hy vọng các viên chức có lập trường cứng rắn trong hồ sơ này, thì một số người lại tỏ ra nhu nhược. Đặc biệt là những người theo phe Tổng thống và thành phần chính phủ, những người dường như đang rất xa vời thực tế. Kể từ khi chủ đề này được thảo luận rộng rãi từ 18 tháng qua, tình hình đang trở nên rất phức tạp.

Theo báo Le Figaro, các số liệu về nhập cư, cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp, đang bùng nổ một cách chóng mặt, đi kèm với tỷ lệ tội phạm tăng vọt và học lực thì sụt giảm đáng kể, cho thấy một mối liên hệ rõ ràng. Tình trạng này được ghi nhận trên toàn quốc, bao gồm cả những vùng nông thôn. Nhưng chính quyền và những nhân vật theo phe Tổng thống tại Quốc hội vẫn không có động thái gì. Họ không ngừng “cân nhắc thiệt hơn”. Nhật báo thiên hữu đặt câu hỏi: “Họ đang sợ điều gì?” Chính việc phủ nhận thực tế và do dự đã khiến chính quyền phải đối mặt với tình huống xấu nhất.
Mọi chuyện lẽ ra đã có thể được “giải quyết ổn thỏa” nếu Dự luật không bị Hạ viện từ chối đưa ra thảo luận vào tuần trước. Cho dù Dự luật có được thông qua sau cuộc họp của ủy ban hỗn hợp vào tối nay, thì Tổng thống Emmanuel Macron và chính phủ cũng đã mất rất nhiều thời gian và dẫn đến việc mức độ tín nhiệm họ suy giảm rõ rệt. Họ có thể sẽ giữ được thể diện nếu văn bản cuối cùng được thông qua, nhưng báo Le Figaro nhấn mạnh rằng đó là chiến thắng của đảng Những Người Cộng hòa (LR) cánh hữu và đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN) cực hữu, những đảng đã thành công trong việc áp đặt quan điểm của mình. Còn nếu Dự luật bị bác bỏ, đây sẽ là thất bại nặng nề nhất đối với chủ nhân điện Elysée kể từ khi nhậm chức.
Tờ báo mỉa mai rằng chính quyền Tổng thống Macron đã nỗ lực rất nhiều để rồi lại rơi vào tình trạng “mất cả chì lẫn chài”. Trong cả hai trường hợp, báo Le Figaro nhận định đây là một thất bại của ông Macron và sự kiện này chắc chắn sẽ để lại một “vết nhơ”, trong bối cảnh chỉ còn 6 tháng là đến kỳ bầu cử Nghị Viện Âu Châu, và đảng cực hữu RN đang dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận, còn phe của Tổng thống đang tụt dốc không phanh. Theo báo Le Figaro, năng lực cải cách của nguyên thủ quốc gia dường như có vấn đề.

Phong Trào Phản Đối Cải Tổ Hưu Trí: Sự Kiện của Năm 2023 Tại Pháp


(Hình: Các Nghị sĩ cánh tả giơ bảng chữ “Nói không với 64 tuổi” tại Quốc hội Pháp, thủ đô Paris, ngày 20/3/2023.)
-Theo giới quan sát, phong trào chống Dự luật Cải tổ Hưu trí kéo dài nhiều tháng đầu năm nay là sự kiện để lại dấu ấn mạnh nhất trong đời sống chính trị, xã hội Pháp năm 2023.
Cuộc phản kháng đã bắt đầu từ cuối năm 2022 trong bối cảnh chính quyền quyết tâm thông qua Dự luật nâng tuổi về hưu từ 62 lên 64, bất chấp các bất đồng rộng lớn trong xã hội. Ngay khi chính phủ trình Quốc hội Dự luật Cải tổ Hưu trí ngày 10/1, Liên hiệp các Nghiệp đoàn Pháp, gồm 8 nghiệp đoàn, tố cáo Dự luật “mang tính áp đặt”. Kể từ ngày 19/1 cho đến khi Dự luật được thông qua, tổng cộng đã có 14 ngày tuần hành phản kháng trên toàn quốc. Có những ngày biểu tình thu hút đến một triệu người tham gia, theo số liệu cảnh sát. Biểu tình diễn ra ngay tại nhiều đô thị nhỏ và vừa, vốn ít quen thuộc với các hoạt động phản kháng chống chính quyền.

Việc chính quyền quyết định sử dụng điều 49.3 để thông qua Dự luật ngày 16/03 đã vấp phải sự phản kháng dữ dội của các đảng đối lập. Điều 49.3 được dự trù trong Hiến pháp trong trường hợp chính phủ không có được sự ủng hộ của đa số quá bán trong Quốc hội để thông qua luật. Việc sử dụng điều khoản này đặt chính phủ của Thủ tướng Elisabeth Borne trước nguy cơ phải giải tán. Các đảng phái đối lập, từ cực tả đến cực hữu, ủng hộ một kiến nghị chống lại Dự luật. Chỉ thiếu ít phiếu thì kiến nghị này đã được thông qua.
Chính quyền Macron chủ trương đẩy nhanh việc phê chuẩn luật cải tổ hưu trí. Ngày 14/4, Hội Đồng Bảo Hiến pháp đã bác bỏ khiếu nại của đối lập, thông qua gần như toàn bộ Dự luật cải cách. Phong trào phản kháng vẫn tiếp tục kéo dài cho đến đầu tháng 6, thời điểm mà liên hiệp các nghiệp đoàn chấp nhận thất bại.

Bất chấp phong trào phản kháng Dự luật cải tổ hưu trí, được đại đa số dân Pháp ủng hộ, Dự luật rút cuộc đã được thông qua. Tuy nhiên, cuộc đọ sức hiếm có nói trên giữa các nghiệp đoàn với chính quyền đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong đời sống xã hội Pháp. Phong trào đã thu hút nhiều thành phần xã hội lâu nay vốn ở bên lề các hoạt động nghiệp đoàn. Việc chính phủ sử dụng điều 49.3 để áp đặt Dự luật bị chỉ trích là mất lòng dân, cũng để lại nhiều hệ quả cho tương lai. Nhiều người, như ông François Hommeri (nghiệp đoàn CFE – CGC), lo ngại các chính quyền kế tiếp có thể lạm dụng biện pháp này.
Riêng về luật cải tổ hưu trí đã được thông qua, trước mắt một trong các vấn đề căn bản nhất là trách nhiệm của chính phủ tạo việc làm cho người cao tuổi. Nâng tuổi hưu trí đồng nghĩa với việc phải có thêm nhiều chỗ làm chấp nhận người cao tuổi về hưu muộn hơn. Hiện tại chính phủ đang thúc đẩy các tổ chức của giới chủ và các nghiệp đoàn nỗ lực hơn để tìm ra các giải pháp “mới mẻ và đủ tầm vóc”. Các cuộc đàm phán phải hoàn tất vào tháng 3 tới.

Hồng Kông Xét Xử Chủ Báo Đối Lập, Tỉ Phú Lê Trí Anh


(Hình: Một nhân viên an ninh ngăn chận một người ủng hộ tỉ phú Lê Hồng Anh giương cờ Anh Quốc trước tòa án đang xử ông, Hồng Kông ngày 18/12/2023.)
-Hôm 18/12/2023, nhà đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông, tỉ phú Lê Trí Anh (Jimmy Lai - 76 tuổi) ra tòa để bị xử về nhiều tội danh đe dọa “an ninh quốc gia”. Phiên xử sẽ kéo dài 80 ngày. Thông tấn xã AFP lưu ý, phiên tòa không có bồi thẩm đoàn mà được đặt trong tay 3 Thẩm phán do Trưởng đặc khu Hồng Kông chỉ định.

Ông Lê Trí Anh, nguyên chủ tập tập đoàn truyền thông phát hành nhật báo Apple Daily, đã bị giam từ 3 năm nay và có thể bị lãnh án chung thân với tội danh “cấu kết với các lực lượng thù nghịch ngoại quốc”. Anh, Mỹ kêu gọi Tư pháp Hồng Kông trả tự do cho nhà tỉ phú này.
Thông tín viên Florence de Changy của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ Hồng Kông tường thuật:

Hồng Kông tăng cường an ninh, huy động một ngàn cảnh sát, đa số mặc thường phục và sử dụng chó nghiệp vụ, để kiểm tra rất kỹ những người vào tòa án, khi phiên xử ông Lê Trí Anh mở ra sáng nay tại Tòa Án Cửu Long Tây (West Kowloon). Nhà tỉ phú này là kẻ thù không đội trời chung của Bắc Kinh. Ông là nhà đối lập có ảnh hưởng lớn nhất không chỉ tại Hồng Kông mà cả ở hải ngoại.
Ở Hồng Kông, qua trung gian hệ thống truyền thông Next Media, từng phát hành tờ báo rất nổi tiếng Apple Daily, có lập trường công khai chống đối Đảng Cộng sản và bảo vệ dân chủ, ông Lê Trí Anh đã từng yểm trợ các phong trào dân chủ hồi năm 2014 và 2019, cũng như các đêm canh thức vào mỗi dịp 4 tháng 6 hàng năm để tưởng niệm các nạn nhân cuộc thảm sát ở Thiên An Môn hồi năm 1989.

Phiên tòa xét xử ông Lê Trí Anh cũng được nhiều nước theo dõi sát. Trước hết do ông là một công dân của Vương quốc Anh. Thứ Ba tuần trước, con trai nhà tỉ phú Hồng Kông đã được Ngoại trưởng Anh David Cameron tiếp. Vài tiếng đồng hồ trước khi mở ra phiên tòa, ông Cameron đã kêu gọi trả tự do cho công dân người Anh này. Thế nhưng, điều khiến chính quyền Bắc Kinh bực bội chính là quan hệ đặc biệt giữa nhà tỉ phú Hồng Kông với Hoa Thịnh Ðốn. Ông Lê Trí Anh từng kêu gọi Hoa Kỳ trừng phạt Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt Luật An Ninh Quốc Gia với đặc khu hành chính Hồng Kông. Phiên tòa xử ông Lê Trí Anh diễn ra trong 80 ngày. Tòa sẽ tuyên án vào mùa Thu năm tới.
Hệ thống báo Apple Daily bị cấm hoạt động từ năm 2021. Trong thông cáo hôm 17/12, Luân Đôn cáo buộc Tư pháp Hồng Kông chĩa mũi dùi vào chủ báo Apple Daily nhằm “ngăn chận một công dân sử dụng một cách ôn hòa quyền tự do ngôn luận”. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthieu Miller trong một thông cáo được thông tấn xã Reuters trích dân kêu gọi các chính quyền tại “Bắc Kinh và Hồng Kông tôn trọng quyền tự do báo chí của Hồng Kông, trả tự do ngay lập tức cho ông Lê Trí Anh và những người bị giam giữ để bảo vệ quyền lợi của họ”

Trung Quốc Tiến Hành Thử Nghiệm Tàu Khoan Siêu Sâu Đầu Tiên Trên Biển



(Hình: Tàu khoan Mengxiang của Trung Quốc.)
-Trung Quốc sẽ tiến hành thử nghiệm trên biển đối với tàu khoan nghiên cứu đại dương đầu tiên của mình vào ngày 22/12/2023.
Tàu này có khả năng khoan ở độ sâu hơn 10.000 mét, và đây được coi là một bước quan trọng nhằm tăng cường khả năng thăm dò dầu khí ở vùng biển sâu của đất nước, theo tin của thông tấn xã Reuters.

Đây là tàu đầu tiên của Trung Quốc có khả năng nghiên cứu và khoan ở vùng nước cực sâu, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 18/12. Tàu này có thể di chuyển 15.000 hải lý (27.780 cây số) và hoạt động trong 120 ngày liên tục mà không cần quay trở lại cảng. Tàu này cũng có thể khoan sâu tới 11.000 mét dưới mực nước biển.
Theo truyền thông nhà nước, tàu Mộng Tưởng (Mengxiang), có nghĩa là “giấc mơ” trong tiếng Hoa, có thể di chuyển ở bất kỳ vùng biển nào ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Chưa có thông tin chi tiết nào được đưa ra về địa điểm diễn ra cuộc thử nghiệm trên biển này.

Các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu Mộng Tưởng diễn ra khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đông giàu tài nguyên và sau khi Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. cho biết cuối tuần qua rằng nước ông có thể bắt đầu các dự án thăm dò năng lượng mới ở tuyến đường thủy đang tranh chấp.
Trung Quốc và Phi Luật Tân đã có những cáo buộc lẫn nhau về các vụ chạm trán tàu bè liên tục ở Biển Đông.
Vào tháng 3, Trung Quốc và Phi Luật Tân đã nối lại các cuộc thảo luận về việc cùng khai thác tài nguyên dầu khí ở Biển Đông, nơi có độ sâu trung bình hơn 1.200 mét (3.900 feet). Nhưng ông Marcos cho biết hôm 16/12 rằng “có rất ít tiến bộ” được thực hiện.

Xung Đột ở Gaza: Khủng Hoảng Tại Các Đại Học Hoa Kỳ

-Nhật báo Le Monde dành trang nhất nói về việc xung đột Do Thái-Hamas đã bộc lộ những rạn nứt sâu sắc khiến các trường Đại học danh tiếng của Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn, đồng thời làm suy yếu đáng kể vị thế của tân Hiệu trưởng trường Harvard, bà Claudine Gay, biểu tượng của chủ nghĩa cấp tiến.
Bà là một phụ nữ da màu, có nguồn gốc Haiti và là chuyên gia nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi Châu. Báo Le Monde nhận định rằng đã có một cuộc cách mạng nhỏ khi Claudine Gay được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Harvard kể từ ngày 1/7/2023 và là một bước nhảy vọt mang tính cấp tiến đối với trường Đại học lâu đời nhất nước Mỹ với 25.000 sinh viên và 2.450 giảng viên.

Tuy nhiên, công việc của bà mới chỉ bắt đầu thì đã bị gián đoạn bởi cuộc tấn công của tổ chức Hamas nhắm vào Do Thái hôm 7/10. Khi được hỏi vào ngày 5/12 về tình trạng bài Do Thái vượt quá tầm kiểm soát trong khuôn viên trường Harvard, bà đã không thể “trả lời rõ ràng”, theo Dân biểu Cộng hòa Elise Stefanik. Bà Stefanik hỏi: “Việc kêu gọi diệt chủng người Do Thái có vi phạm quy tắc ứng xử của trường Đại học hay không?” Cùng với hai Hiệu trưởng khác, Sally Kornbluth của trường MIT và Elizabeth Magill của trường Penn, bà Gay đã trả lời rằng “có, nhưng điều này còn tùy thuộc vào từng bối cảnh, chẳng hạn như một cá nhân cụ thể nào đó bị nhắm tới”. Bà Stefanik phản bác rằng “điều này không phụ thuộc vào bối cảnh. Câu trả lời là có, và đó là lý do tại sao bà nên từ chức”.
Báo Le Monde nhấn mạnh rằng phiên điều trần vừa qua rất được mọi người quan tâm theo dõi. Đã có 71 Dân biểu Cộng hòa, cùng với 3 Dân biểu Dân chủ gửi thư yêu cầu 3 Hiệu trưởng nói trên từ chức, trong khi Tòa Bạch Ốc cũng quay lưng với họ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Andrew Bates cho biết: “Thật không thể tin được khi phải nói ra điều này: Những lời kêu gọi diệt chủng là điều khủng khiếp và đi ngược với tất cả những gì chúng ta đại diện với tư cách là một quốc gia”. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden không hề đề cập đến chủ đề nhạy cảm này.

Hôm 9/12, Hiệu trưởng trường Penn Elizabeth Magill đã quyết định từ chức. Dân biểu Elise Stefanik phấn khởi viết trên mạng X (tiền thân là Twitter): “Một người đã từ chức, nhưng còn hai người nữa. Harvard và MIT, hãy làm những điều nên làm, cả thế giới đang nhìn vào các bạn”. Trên thực tế, Hiệu trưởng MIT Sally Kornbluth là một người Do Thái và không bị ảnh hưởng nhiều bởi phiên điều trần vừa qua, đồng thời bà vẫn nhận được sự ủng hộ của Hội đồng Quản trị.
Trong khi đó, Đại học Harvard hôm 12/12 cuối cùng vẫn xác nhận cho Hiệu trưởng Gay tiếp tục tại chức: “Sau những cuộc thảo luận sâu rộng, chúng tôi tin rằng Hiệu trưởng Claudine Gay là nhà lãnh đạo lý tưởng để giúp các cộng đồng trong trường đoàn kết và giải quyết các vấn đề khó khăn”. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ trích bà lên án cuộc tấn công của Hamas một cách quá rụt rè, cho rằng “tuyên bố của trường Đại học lẽ ra phải là một sự lên án ngay lập tức, trực tiếp và rõ ràng”.

Báo Le Monde kết luận rằng, cuộc tấn công của Hamas nhắm vào Do Thái đã tạo ra, hoặc ít nhất là bộc lộ những rạn nứt trong các trường Đại học: Giữa các sinh viên ủng hộ Palestine, thường là theo cánh tả, và những người Do Thái thương xót đồng bào, giữa sinh viên và các nhà tài trợ giàu có, thường là người Do Thái hoặc những người theo đạo Thiên Chúa, ưu tiên việc bảo vệ Do Thái hơn là ủng hộ người Palestine. Điều này làm gợi nhớ đến các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam. Nhưng lần này, các trường không thống nhất chống lại cùng một mục tiêu.

Tổng Thống Biden Bình An Sau Khi 1 Xe Hơi Va Chạm Với Đoàn Xe Hộ Tống


(Hình: Nhân viên mật vụ chặn chiếc xe đã va chạm với đoàn xe của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware, ngày 17/12/2023.)
-Một nhân chứng của thông tấn xã Reuters cho biết Tổng thống Joe Biden vẫn an toàn vào tối 17/12/2023, sau khi một chiếc xe hơi va chạm với một chiếc SUV trong đoàn xe của đội hộ tống Tổng thống.
Ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden vừa rời khỏi trụ sở chiến dịch tranh cử của ông thì vụ va chạm xảy ra. Nhân chứng cho biết bà Jill Biden cũng an toàn sau sự việc.

Ông bà Biden xuất hiện từ trụ sở Biden-Harris 2024 ở trung tâm thành phố Wilmington dưới cơn mưa lúc 8 giờ 07 phút tối, sau khi dùng bữa với các thành viên trong nhóm tái tranh cử của ông vào thời điểm xảy ra sự việc, theo thông tin từ nhóm báo chí Tòa Bạch Ốc.
Chỉ một lúc sau khi ông Biden trả lời câu hỏi của phóng viên, một chiếc xe hơi màu bạc mang biển số Delaware tông vào một xe có vẻ là một chiếc SUV của đoàn xe đang che chắn cho đoàn xe hộ tống ở giao lộ đối diện với lối vào trụ sở chiến dịch, báo cáo của nhóm cho biết.

Đoạn video trên truyền hình cho thấy các nhân viên mật vụ hộ tống ông Biden tiến đến xe của ông sau vụ va chạm.
Chiếc sedan màu bạc bị hư hỏng cản trước và nhanh chóng bị nhân viên an ninh bao vây sau khi nó dừng lại. Đặc vụ dồn xe vào góc và rút vũ khí nhằm vào người tài xế, người này giơ tay lên.

Nhân chứng cho biết vợ chồng ông Biden đã trở về nhà an toàn ở Wilmington sau sự việc.


Cuộc sống thi ca