Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Tại sao Mẹ và Bà Ngoại hay la mắng nhất,

Tại sao Mẹ và Bà Ngoại hay la mắng nhất, nhất là những tên cu tí thường hay chơi ngu nhất.
Những bức hình chụp với lời bình của tôi.
Cười cho vui
WHY MOTHERS AND GRANDMOTHERS YELL SO MUCH!...

Ông con nhiếp ảnh gia này thì hết ý kiến bởi vì ông điếc nên không sợ súng.
Còn ông người nhện này thử bám vào tủ lạnh xem có ngàu không 
Ông nhóc tì này đang muốn thử sức trượt ván xuống biển mò tôm đấy
Ông nhóc này nghịch dại vô cùng, muốn thử xem nó giật như thế nào hả con

Mấy ông con đang thi xem thằng nào đái xa nhất, hay đang so kiếm ngắn dài đây ?
Liều mình nhảy vào đám lá vàng khô mà không cần biết dưới đám lá có hòn đá hay vật nhọn nào ở bên trong.
hai ông nhóc này thích chơi ngôn nhưng khá hay, vì ít nguy hiểm

Thắng lớn này chơi thật ngu, sẽ gẫy cổ toi đời nghe con.
Mới bây lớn mà đã thích nhìn tí bự
Ông nhóc này chơi ngu không chụi nổi vì con ếch mà nhảy vào họng 
thì ông tắt thở ngay mà không kịp cấp cứu.
Ông nhóc này muốn trả mối thù gì đó với ông nội của mình đây.
Ấy ấy cái thằng nhóc này xin đừng lỡ dại cắt mất cái ấy thì cuộc đời còn gì nữa hở thằng chơi ngu.
Lấy dây thung mà bắn con cu còn đỡ hơn con à chứ đừng chơi dại theo kiểu này nhé.
Đúng là bản năng đàn ông
Ông nhóc họa sĩ này mê mẩn vẽ lên mình con chó, trong khi con chó thấy buồn buồn nhột nhột nên nằm im,
chò chơi này cũng dễ thương đấy chứ.
Ông nhóc con này định chui vào tủ lạnh nằm chơi vài giờ cho mát.
Thử xem có giống Mẹ và Bà Ngoại không đấy nhỉ.
 
Sao mà con ăn tham thế, nhưng cũng dễ thương đấy chứ.
 If you don't send this one to at least one friend,  
 there will be one less person smiling in this world.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét