Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2015

Đi Cruise

Hình ảnh
Cũng nên đi Cruise một lần cho biết với thiên hạ, một chuyến h ả i hành trong 3 ngày, hay 7 ngày sống trên một du thuyền  thuộc loại to lớn nh ất và sang trọng bậc nhất cúng th ú vị  l ắ m ch ứ. Đi Cruise Các nghệ sĩ hè phố với những chiếc áo màu sắc rất đặc trưng của Jamaica. - Chừng nào em sang Mỹ tụi mình sẽ đi cruise một chuyến cho biết em nhé! Khoảng hai mươi năm trước mỗi lần gọi điện thoại về thăm vợ, ông xã hay nói thế khi hai chúng tôi còn nửa bên này và nửa bên kia quả địa cầu. Lúc đó dường như tôi đã ngơ ngác hỏi lại cruise là gì hả anh? Thiệt là nhà quê hết sức! Đến tháng 4 năm 2000 tôi cũng sang đến Mỹ sau tám năm chờ chồng mòn mỏi. Tính đến nay đã hơn mười lăm năm trôi qua. Cuộc đời của kẻ di dân như tôi đã phải trải qua rất nhiều gian nan để tồn tại và hội nhập. Chúng tôi thật sự quên bẳng đi một chuyến du lịch bằng cruise mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn thấy nó thoáng qua trên TV hay trong phim ảnh. Nhưng bận rộn quá chẳng ai còn nhớ đến ...

DVD A 20 Xuân Phước Hội Ngộ Kỳ 3

Hình ảnh
Xin được chia sẻ cùng toàn thể quý vị một Video Clip (DVD Hội Ngộ A 20 Xuân Phước Kỳ 3)  Đây là một DVD rất hay,  nói lên tinh thần bất khuất của những cựu tù nhân chiến tranh, những người lính trong QLVNCH, những cấp sĩ quan mà sau ngày 30 tháng 4, 1975.   Đã bị bên thắng cuộc giam cầm, tù đầy, tưởng chừng như không bao giờ có thể sống được, và gia đình thân nhân của họ sẽ bị đầy đọa (vì chính sách phân biệt lý lịch - một hình thứ chu di tam tộc).  Thế nhưng người hại làm sao qua được Thiên Mệnh (Mệnh Trời) Chính nhờ vào Thiên Mệnh mà anh em cựu quân nhân QLVNCH và toàn thể gia đình đã đến với thế giới tự do, những thế hệ thứ hai (của những người tù binh chiến tranh) đã vượt lên trên số phận, đem lại nhiều thành công trên khắp thế giới tự do, mà ngay cả kẻ chiến thắng "vì thời vận" những người cộng sản (tưởng chừng như kẻ vĩ đại) bây giờ đã trở thành kẻ thua cuộc, và họ đang thèm muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn trong một chính thể (Tự Do - Nhân Quyền). Nh...

Bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật của Dương Quốc Định

Hình ảnh
Dương Quốc Định một nhiếp ảnh gia tài hoa, ông chụp những bức ảnh (nude) ảnh khỏa thân thiếu nữ thật đẹp, và ông đã lồng vào đó một phong cách của hội họa, nhầm tạo cho bức ảnh mang nhiều màu sắc của nghệ thuật, khiến người xem cảm nhận được sự trong sáng trong tư duy, mà không thể hiện những ý tưởng đồi trụy (khiêu dâm). Tôi rất thích những tác phẩm của nhiếp ảnh gia Dương Quốc Định. Cá nhân tôi đã mượn của ông nhiều bức ảnh chụp rất nghệ thuật về thiếu nữ Việt, để tôi thực hiện những Video Clips rất hay.   Một lần nữa cùng chiêm ngưỡng  bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật tuyệt đẹp của Dương Quốc Định  một nhiếp ảnh gia tài hoa. Lưu ý: hình ảnh mang tính chất nghệ thuật chứ không truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Ảnh khỏa thân nghệ thuật Ảnh khỏa thân   Hình ảnh của phụ nữ Việt đã được tác giả thổi hồn vào những bức  ảnh khỏa thân  nhưng mang đầy tính nhân văn, thể hiện nhẹ nhàng, mượt mà để tăng thêm vẻ đẹp của phụ nữ Việt. ...

Hình ảnh trại tỵ nạn trên Đảo Pulau Bidong

Hình ảnh
Những hình ảnh quý hiếm sinh hoạt của người VN trong trại tị nạn trên đảo Pulau Bidong.. Đây cũng là những hình ảnh về cuộc chạy trốn chế độ cộng sản lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. ĐẢO PULAU BIDONG  NGÀY XƯA TA RA ĐI.....     CÓ CHẾT TA CŨNG ĐI... BẾN BỜ MỞ RỘNG VÒNG TAY......   CẦU JETTY CHÚNG TA VỪA TỚI ĐẢO...   CẦU JETTY CŨNG LÀ CẦU BIỆT LY, CHÚNG TA ĐẾN RỒI ĐI...   BIDONG ƠI HÔM NAY TA RỜI ĐẢO RỒI, TA CHÀO BIDONG NHÉ....     TƯ LỆNH PHÓ LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM SAU CÙNG TRÊN ĐẢO PULAU BIDONG.....  _  CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐẢO   ĐƯỜNG LÊN ĐỒI TÔN GIÁO   ĐỒI TÔN GIÁO NHÌN TỪ BIỂN CHÙA TỪ BI NƠI MONG TIN THƯ VÀ MONG TIẾP TẾ CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ THÂN NHÂN, LÃNH THƯ XONG........ ........TỚI GIAN HÀNG MÃ ........HOẶC ĐI CHỢ ........HAY ĐI DẠO PHỐ TRÊN ĐẢO NƠI BUỔI TỐI XEM TV Ở KHU F NẾU CÓ TIẾP TẾ THÌ CAFE THUỐC LÁ THẬT NGON LÀNH KHU BỆNH VIỆN SICKBAY....THÁNG 7-1989.  ĐỒNG BÀO ĐI LẢNH NƯỚC TIÊU ...