Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Một buổi sáng đi bộ Sunday, Sep 13. 2015

Buổi sáng Chủ Nhật Ngày 13 tháng 9 năm 2015.
Chúng tôi đi bộ quanh khu vực nơi cư trú, vẫn là khu vườn Nhật tại thành phố San Jose.
Ở vào mỗi thời điểm không gian và thời gian đều mang một sắc thái riêng biệt, cộng thêm vào đó một chút kỹ thuật của 
sự cân bằng ánh sáng và bố cục bức ảnh, chúng ta sẽ cảm nhận được một ý tưởng nào đó mà hình ảnh không nói thành lời.
Tuỳ theo cách nhìn của mỗi người.

Tôi xin được chia sẻ với các bạn những bức ảnh mà tôi mới ghi nhận được.
Xem như một nét đẹp cho đời sống thêm phần phong phú hơn.

Xin cám ơn đời một sớm mai ta thực dậy 
Vẫn còn có thêm một ngày để yêu thương.
Lê Tuấn

Buổi sáng đi bộ ngắm cảnh đẹp, những dáng cây như một thiếu nữ đang nhảy múa
Tình cờ nhìn thấy một con Sóc đang vui đùa bên gốc cây.

sự tĩnh lặng của một buổi sáng đi bộ trong khu vườn Nhật (thành phố San Jose)

con Sóc màu đen (thuộc loại hơi hiếm) vì đại đa số những con Sóc đếu màu lông chuột.
hai con cho con Ben và Bella.
tác phẩm không tên với một chữ U

Sự yên tĩnh không một bóng người.
Louis Le shared a post with you on Google+. Google+ makes sharing on the web more like sharing in real life. Learn more.
Join Google+
Đi bộ buổi sáng vòng quanh khu vườn Nhật tại San Jose
Sunday 09-13-15
image not displayed

View or comment on Louis Le's album »
You received this message because Louis Le shared it with this_is_tuan@yahoo.com. Unsubscribe from these emails.
You can't reply to this email. View the post to add a comment.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét