Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2024

Giới thiệu triết gia Jiddu Krishnamurti (1895-1986). Bài ca về tình yêu.

Hình ảnh
Xin trân trọng giới thiệu triết gia  Ấn Độ  Krishnamurti là một nhà triết học nhân sinh lớn của thế kỷ XX.  Triết học của ông đặt ra những vấn đề không chỉ là sự quan tâm của đương đại mà của mọi thời đại vì đó là những vấn đề muôn thuở của con người như số phận, sự hiện hữu, sự siêu việt và sự tha hóa…  Theo ông, nguyên nhân gây ra sự tha hóa của con người trong xã hội phương Tây hiện đại là do cái tôi có nhiều ham muốn ích kỷ cá nhân.  Ông đưa ra những giải pháp khuyên nhủ con người nên sống để thanh tẩy tâm hồn cá nhân và xã hội như là “đời không tâm điểm“ “Sống là hiện tượng không thời gian.  Tri là không suy niệm và hành động không chủ đích”   Tuy không phải là cách làm mới trong lịch sử triết học và có phần duy tâm nhưng đóng góp quan trọng nhất của Krishnamurti là ở chỗ chỉ ra được vấn đề đang nổi cộm trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như của xã hội hiện đại ngày nay.  Chúng đang bủa vây xung quanh đời sống con người làm cho họ thấy sợ hã...
Hình ảnh
Chia sẻ truyện ngắn Căn Nhà Màu Tím, Tác giả văn hữu Cung Lan.      Tôi đọc qua câu chuyện Căn Nhà Màu Tím toàn thể câu chuyện như một bức tranh thật đẹp, thật chân tình pha trộn một chút lãng mạn với triết lý Thiền Định và huyền diệu của Phật Pháp, thanh khiết thoát tục không vướng bận vào tình yêu đôi lứa, mà nữ chú nhân đã dâng hiến trọn đới mình cho lý tưởng phát huy Phật Pháp.      Chủ nhân Căn Nhà Màu Tím là một nữ tu sĩ, thoạt nhìn hình chụp trông như một Tịnh Thất, nhưng không phải vì đây chính là nơi ở của Minh Hiếu một nữ tu sĩ tại gia, lối kiến trúc theo phong cách Phật Giáo Thái Lan hay Miến Điện, những khung cửa mái vòm, những họa tiết hoa văn mang biểu tưởng những ngôi Chùa Thái Lan, nhìn vào hình ảnh tôi nhận ra bên trong căn nhà có nhiều góc cạnh theo phong cách Tây Phương màu sắc ấm và nhẹ nhàng.  Bên ngoài trước cổng mái vòm là một giàn hoa gấy nhiều màu sắc.      Hoa giấy tượng trưng cho tình yêu, tượng trưng cho sự ch...