Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

Bài thơ viết cho Nguyễn Phương Uyên

Đọc lại những bản tin từ VN, trong tháng 8 năm nay 2018. Nhà hoạt động cho Nhân Quyền Huỳnh Thục Vy đã bị bắt. Theo bản tin của Đắc Lắk VN
ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Tám, 2018, nhà hoạt động Huỳnh Thục Vy cho biết bà chính thức bị khởi tố với cáo buộc “xúc phạm quốc kỳ,” bị quản thúc tại gia và cấm xuất cảnh. 
 
image.png
Nhà hoạt động, blogger Huỳnh Thục Vy tự miêu tả mình là “một người bảo vệ nhân quyền” trên mạng xã hội. 
(Hình: Facebook Huỳnh Thục Vy)  

Tôi nhớ đến cố thiếu nữ VN Nguyễn Phương Uyên, khi cô bị cộng sản bắt giữ, tôi đã viết bài thơ vinh danh sự "Anh hùng" từ một người con gái chân yếu tay mềm, Hôm nay tôi cũng muốn gửi tặng bài thơ này cho Huỳnh Thục Vi, cả hai người con gái VN đều có chung một tấm lòng.

Nguyễn Phương Uyên
Anh hùng sử vinh danh hồn Việt quốc
Nguyễn Phương Uyên, người con gái can trường
Giặc bắt em vì tội danh yêu nước
Em hiên ngang làm ngọn đuốc soi đường.
Không sợ hãi trước bạo quyền Cộng sản
Bọn nô vong đang bán nước cầu vinh
Bọn Công An làm tay sai Tầu cộng
Vinh danh ai ? Xử án gái đoan trinh.
Nguyên Phương Uyên, em mang hồn Trưng, Triệu
Ngàn năm sau sử sách vẫn tự hào
Hồn bất khuất một trời Nam đất Việt
Gái hùng anh vượt sóng gió ba đào.
Em bật khóc, từng mảnh đời rách nát
Lệ tuôn rơi khi non nước tơi bời
Ôi đau xót trái tim em rướm máu
Máu Việt Nam tuôn chảy khắp đất trời.
Xuyên qua chiên tranh, xuyên qua sông núi
Bao nấm mồ hùng vĩ ở rừng sâu
Bao thây người gục chết, nghe theo Đảng
Chiếm miền Nam. Đảng bán nước theo Tầu.
Đừng ngộ nhận tự hào ta chiến thắng
Nấp dưới máu cờ, Bác Đảng hôi tanh
Tư bản đỏ, lũ buôn thần bán thánh
Cướp đất lương dân, sâu xé tranh dành.
Hãy đứng lên những anh hùng nước Việt
Biến hờn căm thành ngọn đuốc hiến dâng
Cho Việt nam bốn ngàn năm bất khuất
Chống giặc tầu, chống Cộng sản vô nhân.
Hãy đ
ng lên cho tự do bừng sáng
Giành lại quê hương, một tấc đất không nhường
Nguyễn Phương Uyên, hô vang lời kêu gọi
Giữ lấy cội nguồn. Giữ lấy quê hương.
Lê Tuấn
Tôi viết bài thơ này thay cho lòng kính phục. Xin gửi đến Nguyễn Phương Uyên, người con gái Việt Nam, chân yếu tay mềm, nhưng trái tim sắt đá và can trường.
Từ tấm lòng yêu nước của Nguyễn Phương Uyên, tôi đã nhìn thấy ở nơi cô, có một tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm, mà lịch sử Việt Nam vẫn thường nhắc đến những vị nữ anh hùng dân tộc như: Hai Bà Trưng và nữ anh hùng họ Triệu.
Không riêng gì Nguyễn Phương Uyên, mà lịch sử Việt Nam cận đại, sẽ có nhiều nữ anh hùng như Lê thị Công Nhân, như Huỳnh Thục Vy, và còn nhiều nữa. Họ sẽ mãi mãi là những ngọn đuốc soi đường cho tuổi trẻ Viêt Nam.
Tháng 5 năm 2013
Lê Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét